Thủ khoa Kỹ thuật ĐH Quốc tế: Học nhiều chưa chắc đã giỏi, quan trọng là học thế nào!

fb57228e0dd25b0f84ca.webp


"Mình thấy hạnh phúc và tự hào lắm. Đây là lời khẳng định cho bản thân mình. Quan trọng nhất, nó là động lực để mình cố gắng giỏi hơn nữa nè", Lê Đăng Khoa chia sẻ khi biết mình vừa đạt danh hiệu thủ khoa khối ngành Kỹ thuật trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp mới đây.

Với 93.2/100 điểm GPA tốt nghiệp, Lê Đăng Khoa (sinh năm 2001) chính thức trở thành tân thủ khoa khối ngành Kỹ thuật của trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM). Quá xịn luôn! ✨

Là một người mê khoa học, thích tìm tòi những điều mới lạ và chinh phục thử thách, những năm THPT, Lê Đăng Khoa đã bị ngành Kỹ thuật Không gian "thả thính" thành công. Và đây cũng trở thành lựa chọn anh theo đuổi suốt 4 năm đại học. "Lúc đó, mình đưa ra lựa chọn khiến bản thân hạnh phúc khi nghĩ đến", Đăng Khoa nói.

Mặt khác, ngành Kỹ thuật Không gian có vai trò quan trọng trong khoa học, kinh tế, quân sự và quốc phòng; có nhiều ứng dụng thực tế, kiến thức thú vị và cơ hội thực tập cũng là lý do khiến Đăng Khoa "đổ đứ đừ"

ad1760fc448991a9d31d.jpg


Chia sẻ về lĩnh vực Kỹ thuật Không gian, Đăng Khoa cho biết anh muốn nghiên cứu về thời tiết không gian, từ trường và các thiết bị đo đạc trong không gian: "Mình được truyền cảm hứng từ GS Jaeheung Park khi đi thực tập ở viện KASI, Hàn Quốc. Đây cũng là một lĩnh vực thú vị, mới mẻ với mình".

Mỗi thành tựu nổi bật của thế hệ sinh viên Việt Nam trong bất kỳ lĩnh vực nào đều đến từ sự nỗ lực và cách thức riêng biệt. Xuất sắc tốt nghiệp với thành tích thủ khoa, Lê Đăng Khoa luôn duy trì phương pháp học tập hiệu quả bằng cách tận dụng thời gian. Với Khoa, không phải cứ học nhiều là tốt, mà phải học hiệu quả, có kế hoạch và kỷ luật.

"Hãy giải quyết các vấn đề theo thứ tự ưu tiên, sau đó dành thời gian nghiên cứu thứ mình thích. Thật ra, mỗi ngày chúng ta có nhiều thời gian bị lãng phí đấy, những lúc như thế, chi bằng sử dụng cho việc học hỏi, nghiên cứu thêm. Quan trọng vẫn là mình phải yêu thích và tin tưởng những kiến thức mình học", Khoa chia sẻ.

d660c5f7e73b5bc1c50e.jpg


Ngoài tiếp thu bài giảng trên lớp, Đăng Khoa còn đọc sách và thảo luận với các bạn sinh viên khoa Kỹ thuật Không gian. Bên cạnh đó, anh còn tham gia câu lạc bộ thiên văn SEAC để giao lưu, học hỏi và đọc tin tức trên fanpage IU Space Engineering để cập nhật kiến thức chuyên ngành. "Cuộc sống không phải là một bài kiểm tra, nên chúng ta không phải giải quyết các vấn đề một mình", Khoa quan niệm. Đúng là teamwork makes the dream work!

Được rèn giũa và trưởng thành mỗi ngày trong cộng đồng những người đam mê Kỹ thuật Không gian ở trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM), Lê Đăng Khoa luôn cảm thấy tận hưởng và có động lực to lớn để tiếp bước trên con đường khám phá khoa học. Những lúc lo lắng, mệt mỏi và ngờ vực bản thân, Khoa luôn được thầy cô và bạn bè xung quanh động viên, chia sẻ. PGS. TS Phan Bảo Ngọc - Trưởng Bộ môn Vật lý của trường cũng là người đã truyền cho anh nhiều kinh nghiệm, kỹ năng và động lực quý báu.

"Mỗi lần trò chuyện cùng thầy, mình học được nhiều điều trong cuộc sống: Làm sao để mạnh mẽ tiến lên phía trước, những quy tắc bản thân phải đặt ra để phấn đấu, phẩm chất cần có của một người nghiên cứu…", Khoa chia sẻ.

3323dab68583719fee24.jpg


Với mong muốn trở thành một nhà nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực Kỹ thuật Không gian để cống hiến cho đất nước, Lê Đăng Khoa luôn tích cực tham gia các cuộc thi về vệ tinh, không gian. Anh và đồng đội là một trong 10 nhóm được chọn tham gia vào cộng đồng GSTI trong cuộc thi "Sáng kiến theo dõi vệ tinh toàn cầu" (Global Satellite Tracking Initiative) từ hơn 200 đội từ 60 quốc gia. Đây là cuộc thi giúp các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu, khám phá có cơ hội tự tay thiết lập các trạm vệ tinh trên mặt đất, tìm hiểu về quan sát Trái Đất, thông tin liên lạc qua vệ tinh và các chủ đề liên quan khác. Quá đỉnh!

5fe324cbc9149ea06eaf.jpg


7c631afccbaa5401d722.jpg


f9692627676c06825426.jpg


9b846322e43a09d0388d.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top