Đây chính là câu nói đầy nước mắt mà ba năm trước, Lê Nguyễn Hoàng Yến – tân thủ khoa RMIT đã dùng để năn nỉ mẹ cho vào học. Và giờ nhìn lại, đó là một trong những quyết định xịn nhất đời cô nàng luôn!
Khởi đầu từ làng chài nhỏ, giấc mơ lớn vượt biển
Yến đến từ một làng chài nhỏ ở Nam Trung Bộ – nơi mà cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, đơn giản đến mức ai cũng chỉ quanh quẩn mãi một chỗ. "Lớn lên ở đó, ước mơ duy nhất của mình là thoát khỏi vòng lặp này và trở thành công dân toàn cầu thực thụ", Yến tâm sự.
Được nuôi dưỡng bởi người mẹ đơn thân, Yến hiểu rằng giáo dục chính là "tấm vé tốc hành" đến với giấc mơ. Nhưng reality check: gia đình mình không có điều kiện cho đi du học. Và rồi RMIT xuất hiện như "ánh sáng cuối đường hầm" vậy!
Mẹ vay ngân hàng, con đi dạy thêm – đỉnh của sự kiên cường
Để theo đuổi ước mơ, mẹ Yến đã vay ngân hàng lo học phí, còn Yến thì đi dạy kèm kiếm tiền sinh hoạt phí. Năm nhất thật sự khó khăn cho đến khi cô nhận được Học bổng Thành tích học tập xuất sắc với điểm trung bình 3,93/4,0 – lúc đó mọi thứ mới bắt đầu "breathe" hơn.
"Mẹ mình không show cảm xúc nhiều, chỉ cười và nói 'con làm tốt lắm'. Nhưng với mình, đó là tất cả rồi. Chăm sóc mẹ và khiến mẹ hạnh phúc là việc mình sẽ dành cả đời để thực hiện", Yến chia sẻ. (Ai đọc đoạn này mà không khóc thì chắc là... robot )
Từ overthinking đến thấu hiểu bản thân
Ban đầu vào trường, Yến cứ nghĩ mình phải đạt điểm cao thôi vì không xuất thân từ trường chuyên hay gia đình danh giá gì. Mindset này khiến cô dễ bị stress và tự doubt bản thân cực kỳ.
"Đầu óc mình cứ mụ mị hoài. Nhưng dần dần, càng học nhiều, giao tiếp nhiều, mình càng nhận ra giá trị thật sự của giáo dục là giúp mình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, chứ không chỉ là con số điểm đâu", Yến kể.
Và plot twist: tưởng sẽ cô đơn nhưng Yến lại tìm được cả một cộng đồng đáng yêu và những mối quan hệ "sống mãi không phai" tại RMIT.
Không chỉ học giỏi, còn làm trợ giảng xịn sò
Là trợ giảng tích cực của bộ phận Thành công học tập cho sinh viên tại RMIT, Yến đóng góp cực lớn cho việc nâng cao tiêu chuẩn học thuật của Khoa Kinh doanh và Quản trị.
Phó giáo sư Nguyễn Quang Trung – thầy của Yến khen ngợi hết lời về năng lực học tập, tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm siêu cao của cô gái trẻ này.
Đỉnh hơn nữa, Yến đã có việc làm fulltime tại Procter & Gamble Indochina Ltd. (Bình Dương) với vị trí Quản lý dự án chuỗi cung ứng ngay cả trước khi tốt nghiệp. Đây mới gọi là "winning at life" chứ gì!
Biết ơn là thái độ sống đẹp nhất
Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, Yến tràn đầy lòng biết ơn:
"Mình biết ơn mẹ – người dành cho mình tình yêu và sự hy sinh trời biển. Biết ơn thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp – những người tin mình hơn cả mình tin chính mình. Và biết ơn bản thân mình – vì đã không từ bỏ dù gặp chuyện gì".
Với các bạn cùng khóa, Yến gửi gắm: "Hy vọng mọi người đều có đủ dũng khí và ý chí để mở ra chương mới, nơi các bạn sẽ kinh ngạc với những điều tốt đẹp hơn sắp đến".
"RMIT thật sự là nhà của mình. Với những bạn đang cân nhắc vào học, mình mong các bạn sẽ đến, tạo ra câu chuyện của chính mình và góp phần hoàn thiện đại gia đình này nhé!"
Yến là một trong hơn 1.450 tân cử nhân xuất sắc của RMIT Việt Nam đã nhận bằng tốt nghiệp tại năm buổi lễ ở cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội trong tuần qua.
Nguồn: svvn.tienphong.vn