Thủ khoa không "flex rồi nghỉ": "Chỉ là trạm dừng chân thôi, còn nhiều việc phía trước lắm!"

024c9545dc2a643fb506.jpg


Tốt nghiệp Thủ khoa ngành Quan hệ công chúng và luôn là Thủ khoa đầu ra toàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phạm Hoàng Anh Dũng (2003) không coi danh hiệu là "đích đến" để ngồi yên hưởng thành quả đâu nha! Với anh, đây chỉ là điểm dừng ngắn để ngẫm lại rồi lại tiếp tục lên đường thôi. Điều quan trọng nhất? Đó là giữ mình tỉnh táo, không để bị "hoa mỹ" làm mờ mắt mất bản thân

Hành trình bền bỉ "xứng đáng có tên tuổi"

Phạm Hoàng Anh Dũng là cựu sinh viên ngành Quan hệ công chúng, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Sau 4 năm "cày cuốc" dưới mái trường Đoàn, anh chàng chốt hạ bằng vị trí Thủ khoa tốt nghiệp ngành và luôn Thủ khoa đầu ra toàn Học viện với điểm GPA 8,67/10 (tương đương 3,47/4.0) – nghe đã thấy "xịn sò" rồi đúng không? ✨

Không chỉ học giỏi, Dũng còn "quẩy" cực sung trong các hoạt động học thuật và phong trào. Bằng chứng? Tổng cộng 11 Giấy khen của Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Đoàn Thanh niên Học viện nè!

625e899e39e30760e65c.jpg


Riêng về nói trước công chúng, Dũng 8 lần lọt chung kết các cuộc thi phát thanh, thuyết trình, hùng biện và MC – mà toàn giải "xịn" nha: 3 Quán quân, 3 Á quân và 1 Quý quân. Còn tham gia 3 cuộc thi lý luận chính trị (hai mùa Olympic Triết học và một mùa Ánh sáng soi đường) thì ẵm về 2 giải Nhất và 1 giải Nhì luôn

Song song với việc học và thi cử, anh còn đồng sáng lập và điều hành VYC - Câu lạc bộ Kỹ năng mềm Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, tập trung phát triển kỹ năng nói trước công chúng cho các bạn sinh viên. Hai năm đầu, Dũng xây dựng bộ khung hoạt động, nội quy, vận hành câu lạc bộ; những năm sau vẫn theo sát và hỗ trợ. Đến giờ, VYC có gần 100 thành viên và hoạt động ổn định lắm nha!

"Thủ khoa cũng là người bình thường thôi mà!" ‍♂️


Nói về khoảnh khắc nhận tin được vinh danh tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Dũng chia sẻ anh không quá bất ngờ cũng chẳng hết hồn gì đâu. Lúc nhận thông tin chính thức, anh cũng đã phần nào đoán trước kết quả rồi.

af12be7fb8e86684fd02.jpg


Với Dũng, cảm giác trở thành Thủ khoa không khác mấy so với những lần giành Quán quân ở các cuộc thi nói trước công chúng hồi còn là sinh viên. Anh coi đó như "trạm dừng nghỉ" đáng tự hào – nghỉ chút rồi lại tiếp tục hòa vào dòng người bước ra từ giảng đường đại học thôi. Theo anh, nếu để bản thân "ngâm mình" quá lâu trong cảm giác vinh danh, rất dễ quên mất mình là ai và đang nhỏ bé thế nào đấy

Dũng cho rằng Thủ khoa xét cho cùng vẫn là người bình thường, kết thúc 4 năm đại học thì vẫn còn nhiều thiếu sót và cần cố gắng cực nhiều phía trước. Vì thế, anh chọn cách nỗ lực để đi tiếp, thay vì "ngủ quên" trong giấc mơ ảo tưởng.

Điều khiến anh nhớ nhất trong hành trình trở thành Thủ khoa là quãng thời gian làm hồ sơ xét chọn. Dù đã được Học viện thông qua, anh vẫn hồi hộp khi gửi hồ sơ lên Thành đoàn Hà Nội – đơn vị thường trực tổ chức chương trình Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học, học viện năm 2025 tại Hà Nội. Việc chạy đi chạy lại giữa nhà trường, Thành đoàn và cơ quan để xin xác nhận sơ yếu lý lịch thành một trải nghiệm đáng nhớ, nhờ có sự hỗ trợ của thầy cô Phòng Công tác sinh viên và các anh chị Thành đoàn tạo điều kiện ‍♂️

29bcab4c8862b48ab13f.jpg


Nhìn lại quá trình học tập, Phạm Hoàng Anh Dũng cho biết anh không có giai đoạn nào thực sự khó khăn về mặt học thuật cả. Các môn học với anh đều là niềm vui luôn! Anh không đặt mục tiêu phải giành học bổng hay danh hiệu, mà học vì yêu thích việc khám phá tri thức. Nhờ cố gắng hiểu bài ngay trên lớp nên anh không phải dành quá nhiều thời gian ôn tập vào cuối kỳ – "chiến thuật" nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra là cần sự kiên trì cực kỳ đó!

Áp lực lớn nhất với Dũng lại đến từ việc xử lý các mối quan hệ và cân bằng nhiều đam mê cùng lúc. Khi gặp những vấn đề tưởng chừng "bí đường" không thể giải quyết, anh thường cho mình một quãng nghỉ ngắn, sau đó bình tâm đối diện và tháo gỡ từng vướng mắc – đúng kiểu "lùi một bước để tiến hai bước" luôn! ‍♂️

Một hành trình mới lại mở ra…

Ngay trong tuần đầu sau khi nhận danh hiệu Thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội, Dũng đã sáu lần trở lại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam! Anh tham gia làm diễn giả khách mời tại các talkshow về khủng hoảng truyền thông cho sinh viên năm ba, chia sẻ kinh nghiệm học tập và hoàn thiện bản thân; trở về sinh hoạt cùng Câu lạc bộ VYC để động viên các thế hệ sau; đồng thời tham gia bình luận bóng đá tại giải thể thao toàn Học viện – lĩnh vực anh có thế mạnh. Với Dũng, đó không phải áp lực phải chia sẻ, mà là niềm vui được truyền cảm hứng cho mọi người ✨

bb75524a6fc7b04ef089.jpg


Về cơ hội, anh trân trọng nhất việc được kết nối với 94 Thủ khoa khác trên địa bàn Hà Nội. Qua những cuộc gặp gỡ và trò chuyện, anh học hỏi được nhiều điều từ các Thủ khoa và coi đây là may mắn lớn. Dũng cũng cho rằng danh hiệu là một dấu mốc đẹp để khép lại 4 năm thanh xuân dưới mái trường Đoàn, trước khi bước sang chương mới.

Một sự trùng hợp "như định mệnh" là ngày anh nhận danh hiệu Thủ khoa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng chính là ngày anh nhận kết quả trúng tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Với Dũng, đó là thời điểm một chặng đường khép lại trọn vẹn, đồng thời mở ra chân trời tiếp theo, nơi anh tiếp tục học hỏi và nỗ lực. Đúng là "ending cũ, beginning mới" luôn!

Trên hành trình ấy, Phạm Hoàng Anh Dũng dành lời tri ân sâu sắc tới ông ngoại - người đóng vai trò định hướng, truyền cảm hứng học tập và tinh thần nghiên cứu suốt nhiều năm. Ông là tấm gương về tinh thần học tập không ngừng nghỉ, kể cả khi đã nghỉ hưu. Biến cố mất ông trong năm cuối đại học trở thành trải nghiệm lớn, giúp Dũng học cách chấp nhận và sống ý nghĩa hơn. Anh cũng tri ân mẹ - người bạn lớn, chỗ dựa và nguồn hỗ trợ xuyên suốt hành trình học tập và trưởng thành.

Ảnh: NVCC

a3b9c01938839a413aac.jpg






Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top