Lê Đức Giang (học sinh trường THPT Xuân Mai, Hà Nội) là 1 trong 2 thủ khoa Hệ dân sự, Học viện Quân Y với số điểm "xịn sò" 28 luôn nha!
Dù đã biết kết quả từ hôm qua nhưng mà đến tận trưa nay, Lê Đức Giang - thủ khoa khối A, Hệ dân sự, Học viện Quân Y với tổng điểm 3 môn là 28 vẫn cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Hẳn là cảm giác "unreal" lắm đây
Cô Đặng Quỳnh Hoa, mẹ của Giang rạng rỡ chia sẻ: "Lúc đầu cô biết điểm của Giang từ một người bạn cũng có con thi HV Quân Y nhưng chưa biết là được thủ khoa. Đến lúc sau cô Vân (dạy Giang môn Hóa) gọi điện thông báo thì cả nhà mới biết. Tuy nhiên ban đầu cô không tin đâu vì nghĩ chắc cô giáo chỉ nói đùa thôi, phải tận mắt nhìn thấy kết quả cô mới tin đây là sự thật".
Nhưng mà với các thầy cô và gia đình thì kết quả này không có gì bất ngờ cả! Khi học tại trường THPT Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội), cậu bạn này 12 năm liền đạt thành tích Học sinh giỏi luôn nha. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, Giang chốt điểm 10 tuyệt đối ở cả môn Hóa lẫn Lý, riêng môn Toán thì 9,5 điểm. Quá xịn!
Nói về thành tích mà mình có được, Giang chia sẻ rằng đó là nhờ mẹ, sự kỳ vọng của mẹ đã khiến cậu học sinh này luôn nghĩ mình phải cố gắng hết sức.
Cô Hoa phấn khởi nói: "Từ khi Bầu (tên gọi thân mật của Giang) ôn thi đại học thì cô đã gác hết công việc để ở nhà chăm sóc cho em. Vì thằng bé này, trong giai đoạn ôn thi là không để ý gì đến sức khỏe cả. Thậm chí nhiều lần cô gọi Bầu dậy đi học buổi sáng, em toàn nói mê những công thức Toán đã học buổi tối trước đó". Thế là biết độ "nghiện học" ra sao rồi đó
Giang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mẹ nhưng do hoàn cảnh công việc nên chú Giai (bố) ít có thời gian chăm sóc em. Tuy nhiên chú vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình học tập của con trai và rất tự hào khi Giang là thủ khoa của một trường ĐH danh tiếng.
Plot twist nè! Ban đầu sự lựa chọn của Giang là ĐH Ngoại Thương chứ không phải là Học Viện Quân Y đâu. Tuy nhiên được sự tư vấn và động viên của gia đình, Giang đã quyết định chọn nghề y. Và rồi thành thủ khoa luôn, slay quá đi!
Chia sẻ về cảm giác của mình, Giang cho biết: "Em cảm thấy vô cùng biết ơn sự chăm sóc mà mẹ đã giành cho em. Ngoài ra thì Cô Vân (dạy Hóa) cũng là người mà em muốn nói lời cảm ơn vì cô đã luôn động viên em. Ngoài ra, cô thường hay mua sách cho em mỗi khi em đạt thành tích cao". Ơn giáo thì nhớ mãi nhaa
Sau kỳ thi Đại học, so với đáp án, Giang cũng dự đoán mình được khoảng 26-27 điểm, tuy nhiên thành tích thủ khoa thì thực sự chàng trai này chưa từng nghĩ tới. "Mọi năm điểm chuẩn của trường rất cao vì thế lúc đi thi em chỉ mơ mình đậu đại học thôi chứ thành tích thủ khoa thực sự là xa vời. Mơ cũng không dám". Humble king đây rồi!
Ở thời điểm này, chàng trai 18 tuổi Lê Đức Giang đã thực hiện được điều mà ngay cả trong giấc mơ cũng không dám với tới. Mong rằng, đây sẽ là động lực giúp Giang tiếp tục phấn đấu và nỗ lực hơn nữa để có được thành tích tốt trong thời gian học đại học của mình.
Xem thêm những hình ảnh khác của chàng thủ khoa này nha:
Nguồn: soha.vn