Tốt nghiệp với điểm 8,61/10 và là thủ khoa đầu ra của Học viện Quân y, Trần Trương Công Cường (sinh năm 2001, Đà Nẵng) vừa được phong quân hàm Thượng úy ngay sau khi ra trường. Plot twist là chàng trai này còn trúng tuyển luôn vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để bắt đầu sự nghiệp bác sĩ luân khoa. Niềm vui nhân đôi là đây!
Nghe có vẻ quá "xịn xò" nhưng Cường chia sẻ: "Mình chưa bao giờ đặt mục tiêu phải trở thành thủ khoa đâu. Chỉ cố gắng làm tốt từng môn, từng học kỳ thôi, cố hết sức trong khả năng của mình". Khiêm tốn mà vẫn đỉnh, chuẩn kiểu "làm thầm lặng, thành công ầm ầm"
Chọn trường quân đội để chia sẻ gánh nặng với ba mẹ
Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân ngũ - bố là sĩ quan từng công tác tại Trường Quân sự Quân khu V, ông nội là bác sĩ quân y, Cường từ nhỏ đã mơ ước được khoác lên mình bộ đồng phục xanh.
Nhưng lý do khiến Cường quyết tâm thi vào trường quân đội còn đến từ hoàn cảnh gia đình. Cường có hai em trai sinh đôi, lúc vào đại học thì bố đã nghỉ hưu rồi. Vì vậy, chọn môi trường quân đội giúp giảm gánh nặng học phí cho ba mẹ, nhất là khi học Y - ngành nổi tiếng "ăn" thời gian đào tạo lâu lắm luôn
Thêm vào đó, vì bị cận thị nên Cường phải cân nhắc kỹ lưỡng. Và Học viện Quân y chính là nơi hoàn hảo để theo đuổi cả hai ước mơ: vừa được mặc áo blouse trắng làm bác sĩ, vừa được làm quân nhân. Win-win luôn!
Hành trình 6,5 năm đầy gian nan nhưng không bỏ cuộc
Hành trình học tập của Cường kéo dài 6,5 năm, trong đó có 6 tháng đầu phải tham gia khóa huấn luyện tân binh tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện "máu lửa" đó, Cường về trường và bắt tay luôn vào học với quyết tâm phải nỗ lực gấp đôi để bắt kịp tiến độ.
Khó khăn đầu tiên phải kể đến chính là... nền tảng kiến thức. Trong khi đa số bạn bè đều là "dân" khối B00 (có môn Sinh), thì Cường lại thi bằng tổ hợp A00 (không có Sinh). Thế là bị "lag" kiến thức Sinh học ngay từ đầu, nhất là với các môn đại cương
Nhưng thay vì than vãn hay bỏ cuộc, Cường chủ động tìm cách bù đắp. Bạn ấy luôn đọc bài trước khi đến lớp, lên mạng tìm tài liệu nước ngoài, xem các video mô phỏng để hiểu sâu hơn. Gặp vấn đề gì không hiểu thì không ngại hỏi bạn bè hay anh chị khóa trên. Sự cần cù và tinh thần tự học dần dần giúp Cường vượt qua mọi trở ngại ban đầu. Respect!
Thành tích đỉnh của chóp: Thượng úy ngay sau khi tốt nghiệp
Suốt thời gian ở Học viện Quân y, Cường không chỉ học giỏi mà còn "cày" nghiên cứu khoa học cực mạnh với hai đề tài đoạt giải Ba cấp Học viện. Ngoài ra, bạn ấy còn được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen hai lần, 6 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được công nhận là Chiến sĩ thi đua toàn quân, cùng vô vàn danh hiệu và học bổng khác nữa
Nghe thành tích mà choáng, nhưng Cường kể mục tiêu ban đầu của mình đơn giản lắm: "Chỉ muốn học xong, tốt nghiệp rồi được về gần nhà công tác thôi". Nhưng qua từng năm, được thầy cô định hướng và mọi người xung quanh động viên, Cường dần có thêm động lực và muốn thử sức với những mục tiêu cao hơn.
Sau khi tốt nghiệp, Cường được phong quân hàm Thượng úy và trúng tuyển vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hiện tại, bác sĩ trẻ đang trong giai đoạn luân khoa để tích lũy kinh nghiệm thực hành lâm sàng ở nhiều khoa khác nhau, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp trước khi chọn chuyên ngành sâu.
Hiện tại Cường chưa quyết định chuyên ngành nào, nhưng đang để mắt đến Nội tim mạch và Ung bướu - hai chuyên ngành đều khó và đòi hỏi tâm huyết cực cao
Với Cường, tấm bằng Thủ khoa và quân hàm Thượng úy là dấu mốc đáng nhớ sau hơn 6 năm "cày cuốc", nhưng cũng là khởi đầu cho những thử thách mới. Trước mắt, Cường muốn tận dụng thời gian ở bệnh viện để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm qua từng ca bệnh và từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn.
Mục tiêu lớn nhất của Cường là trở thành người thầy thuốc "sâu về y lý, giỏi về y thuật và giàu y đức". Câu nói này nghe sao mà cảm động và đầy trách nhiệm quá đi mất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn