Thủ khoa Dược mơ chế ra thuốc "thần thánh" cứu người nghèo

fa483f73d7fb8951786e.jpg


Chuyện này nghe mà xúc động ghê mọi người ơi! Phan Thế Lê Sơn, cậu học trò từ xã Nam Thành (Yên Thành, Nghệ An) vừa chiến thắng kỳ thi đại học với 28,5 điểm (chưa cộng ưu tiên) và trở thành thủ khoa ĐH Dược Hà Nội nè. Điểm chi tiết của bạn ấy là: Toán 8,75, Vật lí 9,5 và Hóa học 10 điểm tuyệt đối luôn á!

Lớn lên ở vùng quê nghèo, bố mẹ thường xuyên đi làm xa, Sơn đã phải tự lập từ bé. Từ việc nấu ăn, đi học, ngủ nghỉ đến làm việc nhà, tất cả đều tự lo tự liệu hết nha. Tough life nhưng mà tạo nên con người Sơn ngày hôm nay

7bc95f7143c4bbd84e81.jpg


Được hỏi tại sao chọn Dược, Sơn tâm sự: "Lúc còn nhỏ, gia đình và làng xóm em nghèo lắm. Nhiều người bị bệnh hiểm nghèo mà không đi chữa được vì không có tiền. Nên từ nhỏ em đã quyết tâm học thật giỏi để thi vào trường y, dược, làm bác sĩ giỏi để có thể nghiên cứu tìm ra phương pháp điều trị tốt hơn và rẻ nhất, để người nghèo cũng có cơ hội được chữa bệnh. Sinh mạng con người quý giá lắm. Em mà chế được thuốc 'thần' thì tốt biết mấy anh ạ".

Trời ơi, ước mơ này cao cả quá không các bạn? ✨

4b7c6c9bf789ea00a53e.jpg


Bí quyết để đạt điểm khủng? Sơn chia sẻ: "Mỗi ngày đi học em đều chăm chú nghe thầy cô giảng bài rồi về nhà ôn lại lý thuyết. Ngoài ra em còn tìm hiểu những đề Toán, Lý, Hóa... thật hay rồi tự mình tìm cách giải. Nếu khó quá thì em lên hỏi thầy hoặc trao đổi với bạn cùng lớp. Mỗi bài toán có nhiều cách giải khác nhau nhưng cùng một kết quả, điều này giúp em lập luận chặt chẽ hơn và nắm kiến thức vững hơn".

Nghe xong là biết: không có con đường tắt nào cả, phải cày cuốc chăm chỉ thôi!

Lịch học của Sơn hardcore vô cùng: tối nào cũng ngồi từ 19h đến gần 1h sáng hôm sau. Ngày nào mệt quá hoặc ốm thì cũng cố gắng học đến 12h đêm rồi mới đi ngủ để còn sức đi học. Đây chính là tinh thần "cày cuốc" thực thụ!

24605a220ff353287bc9.jpg


Mẹ của Sơn - cô Trần Thị Minh (sinh năm 1965) - kể lại: "Hàng ngày bố mẹ lo đi làm, may có thầy cô ở trường quan tâm giúp đỡ cháu nó nhiều. Lúc nhỏ nó cứ nói sẽ cố gắng học để vào trường Y làm bác sĩ. Tôi thấy nó học nhiều quá, ngày nào cũng học đến 1 giờ sáng, sợ con mệt nên tôi có nạt nhưng nó không nghe. Thấy nó ham học quá nên phải chiều cho nó học. Giờ biết tin con mình đậu thủ khoa, tôi vui sướng lắm. Bao nhiêu vất vả của bố mẹ giờ cũng có được ngày hôm nay".

Nghe mà thấy xúc động quá trời! Mẹ lo con học nhiều quá, con thì quyết tâm vì ước mơ



Plot twist: Sơn còn dự thi khối B vào Học viện Quân Y và cũng đạt 25 điểm (chưa cộng ưu tiên) luôn nha! Với số điểm này chắc chắn Sơn cũng trúng tuyển rồi.

Về việc chọn trường nào nếu đậu cả hai, Sơn vẫn còn băn khoăn suy nghĩ. Nhưng với quyết tâm rõ ràng, Sơn khẳng định: "Dù ở đâu em cũng cố gắng học thật giỏi để trở thành thầy thuốc, bác sĩ giỏi. Việt Nam mình còn nhiều người nghèo khổ, không có tiền chữa bệnh nên phải tử vong vì bệnh tật lắm ạ". Cậu cười sung sướng vì đã đi được nửa chặng đường ước mơ rồi!



Chúc Sơn sẽ thành công trên con đường học vấn và sớm hiện thực hóa ước mơ tìm ra những phương pháp điều trị tốt và rẻ để giúp đỡ người nghèo nhé! Đây mới là Gen Z đáng tự hào của chúng ta đây!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top