Đỗ Hoàng Phúc (sinh năm 2003), sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hình răng, khoa Răng - Hàm - Mặt, trường ĐH Y Dược TP.HCM vừa gây sốt với hành trình comeback đỉnh cao: GPA năm cuối đạt 3.94/4.0 và vươn lên Thủ khoa Tốt nghiệp đầu ra
Comeback từ vực thẳm: Từ GPA 2.0 lên 3.94 như thế nào?
Với Phúc, duyên nợ với ngành Y xuất phát từ mong muốn được đóng góp cho cộng đồng và lan tỏa năng lượng tích cực. Chọn chuyên ngành Kỹ thuật Phục hình răng, Phúc tin rằng việc tặng lại nụ cười và sự tự tin cho bệnh nhân chính là cách để giúp họ có cuộc sống trọn vẹn hơn
Nhưng mà, plot twist đây rồi! Những ngày đầu làm tân sinh viên lại đúng thời điểm COVID-19 bùng phát, học online thay vì ngồi giảng đường khiến việc tiếp thu bài trở nên khó nhằn gấp bội. Cộng thêm áp lực từ núi bài tập và đảm nhận nhiều vai trò trong các hoạt động, Phúc từng rơi vào tình trạng burnout nghiêm trọng với GPA chỉ hơn 2.0 Đây là giai đoạn tăm tối nhất, buộc Phúc phải dừng lại, nhìn nhận lại và thay đổi chiến lược học tập.
Bí kíp của Hoàng Phúc nằm ở sự chủ động: Chọn ngồi bàn đầu để focus max, không ngại hỏi bài, rèn tư duy phản biện và tập trung vào kiến thức cốt lõi thay vì học lan man. Bên cạnh đó, Phúc vẫn duy trì tập thể thao để giữ tinh thần chill và cân bằng. Nhờ kiên trì không bỏ cuộc, thành tích học tập của Phúc dần hồi sinh và bứt phá cực mạnh vào giai đoạn cuối
Những nỗ lực ấy đã mang về cho Phúc cả rổ thành tích xịn xò. Trong suốt những năm học, Phúc nhiều lần được tuyên dương Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", rinh giải Nhất cuộc thi "Đắp sứ thẩm mỹ" tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật và Đào tạo liên tục Răng - Hàm - Mặt năm 2025, và đặc biệt là leo lên vị trí Thủ khoa tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phục hình răng của trường ĐH Y Dược TP.HCM Năm cuối, Phúc đạt GPA 3.94 - cao nhất toàn khóa, hoàn thành hành trình từ Á khoa đầu vào đến Thủ khoa đầu ra một cách trọn vẹn!
Không chỉ giỏi học, còn "xịn" cả hoạt động ngoại khóa
Không chỉ "cày" trên giảng đường, Hoàng Phúc còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể và cộng đồng. Phúc là thành viên của CLB Bóng đá trường ĐH Y Dược TP.HCM và tham gia ban tổ chức của nhiều giải đấu thường niên. Nhiều năm liền, Phúc tham gia Chiến dịch "Xuân tình nguyện", tổ chức Lễ kết nghĩa khoa Răng - Hàm - Mặt. "Những trải nghiệm này không chỉ giúp mình rèn nhiều kỹ năng mềm, mà còn nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, gắn kết, giúp mình trưởng thành hơn trong môi trường học tập đầy thử thách", Phúc chia sẻ.
Thủ khoa chỉ là điểm dừng chân, chứ không phải đích đến
Với Hoàng Phúc, danh hiệu Thủ khoa không phải là đích cuối cùng mà chỉ là một cột mốc để nhắc nhở bản thân. Đây cũng như một lời động viên tinh thần để Phúc luôn nỗ lực rèn luyện và đồng thời tự đặt trên vai mình trách nhiệm phải học hỏi và cống hiến nhiều hơn cho bệnh nhân và cộng đồng.
Chính khát khao cống hiến này đã định hình con đường sự nghiệp của Phúc. Thay vì chọn hướng đi phục hình, vốn mang lại nguồn thu nhập ổn định, Phúc tạm gác lại niềm đam mê với "những chiếc răng", để theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật số, thiết kế 3D phẫu thuật hàm mặt - công việc gắn liền với những bệnh nhân bẩm sinh, khó khăn, hay mắc các bệnh lý phức tạp về hàm mặt. Dù còn khá đặc thù và hạn chế ở Việt Nam, nhưng đối với Phúc, mỗi ca mổ không chỉ là thử thách chuyên môn, mà còn là hành trình mang lại diện mạo và cuộc sống mới cho người bệnh. Bởi theo Phúc: "Giá trị đích thực không còn nằm ở lợi nhuận cá nhân, mà ở những gì mình có thể trao đi. Khi làm việc bằng cả trái tim, sẽ nhận lại bằng cả một trái tim"
Gửi lời nhắn đến các bạn sinh viên đang loay hoay với áp lực tứ phía, Phúc nhắn nhủ: "Trong khoảnh khắc tệ nhất, hãy nhớ là 'mũi tên chỉ bắn về phía trước khi nó được kéo ngược về phía sau', cũng như áp lực và những lần chùn bước cũng chỉ là bàn đạp để ta bật xa hơn. Tin vào bản thân, kiên trì và mạnh mẽ, chắc chắn bạn sẽ chạm tới phiên bản rực rỡ và kiêu hãnh nhất của chính mình"
Nguồn: svvn.tienphong.vn