Thủ khoa đầu vào khoa Y ĐHQG TP.HCM: Học Y vì muốn phục vụ cộng đồng

ba92a4a4b1940b008c37.webp


Với 992 điểm tại kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL), Quách Thị Kim Ngân chính là thủ khoa tuyển sinh của khoa Y (ĐHQG TP.HCM) năm nay. Câu chuyện của cô nàng này thực sự cảm động lắm luôn!

Sống xa bố mẹ từ bé, Ngân lớn lên trong vòng tay ấm áp của ông bà ngoại. Tình yêu với ngành Y của cô bạn bắt đầu từ khi còn là học sinh tiểu học: "Từ thời điểm mà ngoại của mình dạy mình cách đo huyết áp bằng ống nghe, hướng dẫn cho mình các gốc biệt dược và công dụng của nó". Cute quá đi à!

Con đường theo đuổi ước mơ của Ngân không hề dễ dàng tí nào. Vì rất ít khi đi học thêm nên mọi kiến thức Ngân đều cố gắng впитать hết từ lớp học. Nhưng nhờ tính tự giác, nỗ lực của bản thân cộng thêm sự tận tình của thầy cô, Ngân đã vượt qua mọi khó khăn, luôn trau dồi kiến thức và kỹ năng. Động lực lớn nhất để Kim Ngân chọn ngành Y chính là sức khỏe của ngoại. Vì thế mà nữ sinh thủ khoa luôn tự nhủ phải học thật chăm để trở thành bác sĩ giỏi, khám bệnh cho người thân và phục vụ cộng đồng. Respect!

c74f7d6c13fe3c20a22f.jpg


Về quá trình ôn thi, Kim Ngân share rằng cô không nghiên cứu môn học quá chuyên sâu, chủ yếu học kiến thức trong SGK và những clip trên YouTube thôi. Còn về việc chọn thi ĐGNL, Kim Ngân bộc bạch: "Mình không quá nổi bật ở môn học nào cả nên mình quyết định học tất cả các môn, và chọn Kỳ thi ĐGNL để xét tuyển sinh. Chính vì học đều các môn nên khi tham gia kỳ thi ĐGNL, mình xem đây là một lợi thế". Smart move đấy!

Ngoài đam mê với ngành Y, Kim Ngân còn đa tài lắm nha! Cô bạn chơi đàn organ, đàn kalimba, đàn tranh, vẽ và đặc biệt là mê ngoại ngữ. Hiện tại, Kim Ngân đang tích cực trau dồi tiếng Anh và tiếng Pháp, luôn tìm kiếm và hy vọng trong tương lai có thể tiếp cận được nguồn học bổng du học sau đại học. FYI, trước đó Ngân đã đạt 7.0 IELTS rồi nha! Xịn xò! ✨

Về lý do chọn khoa Y (ĐHQG TP.HCM) để theo đuổi đam mê, Kim Ngân chia sẻ cô rất thích các trường thuộc khối ĐHQG TP.HCM, đồng thời nhận thấy khoa Y là một ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt, có những chính sách hỗ trợ sinh viên và cơ sở vật chất tốt.

ec4e5d5fb86ee16e12df.jpg


Khi trở thành thủ khoa của khoa Y ĐHQG TP.HCM năm nay, Kim Ngân vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Ngạc nhiên vì danh hiệu thủ khoa không phải là mục tiêu ban đầu và hạnh phúc vì con đường học tập của mình trong nhiều năm vừa qua được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, nữ sinh cũng có đôi chút e ngại vì học phí. Nhưng Ngân đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi nè: "Mình đã có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh của Apollos University rồi. Hiện tại, mình vẫn dùng thời gian buổi tối để dạy kèm tiếng Anh kiếm thêm thu nhập trang trải", Kim Ngân chia sẻ. Vừa học vừa làm, quá đỉnh!

Trong tương lai, Kim Ngân mong muốn tìm ra được năng khiếu của bản thân ở lĩnh vực Y khoa, cố gắng tìm ra chuyên ngành phù hợp, từ đó tìm hiểu kỹ và học hỏi để trở thành người có ích cho xã hội, đóng góp sức lực cho nền y học Việt Nam. Ước mơ đẹp quá đi mất!

cdb647875cba2e2733af.jpg


5b541ddbb4ebb415e6b4.jpg


8e99d6370728110f569b.jpg


b4723c30f39b226aea89.jpg


b00c5a1e6105080de10f.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top