Thủ khoa đầu ra ngành Quản lý Giáo dục: Nếu bạn có đủ quyết tâm thì điều ước sẽ thành hiện thực

30771e2566eb6cf6530e.webp


Từ một cô gái nhút nhát, ngại giao tiếp, Trịnh Thị Nhung đã không ngừng cố gắng suốt 4 năm đại học để thay đổi và hoàn thiện bản thân mình. Giờ đây, cô nàng 22 tuổi vừa tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Sư phạm TP.HCM, trở thành gương mặt truyền cảm hứng khi giành học bổng 4 học kỳ liên tiếp với xếp loại xuất sắc

Trịnh Thị Nhung (sinh năm 2001) lớn lên ở Bình Dương. Tại lễ tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM tháng 7/2023, cô nằm trong số những sinh viên xuất sắc được vinh danh với thành tích thủ khoa đầu ra chuyên ngành Quản lý Giáo dục.

b591cd51f462064d0ece.jpg


Chia sẻ với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Nhung cho biết cô rất bất ngờ và tràn đầy hạnh phúc với danh hiệu này: "Đối với mình, việc tốt nghiệp thủ khoa không phải điều dễ dàng chút nào. Những học kỳ đầu tiên, mình chỉ đứng top giữa và không có gì nổi bật cả. Lúc đấy mình chỉ ước được nhận học bổng một lần để có động lực học tập thôi. Chính điều này đã thôi thúc bản thân phải học tập và rèn luyện tích cực hơn nữa".

Những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường, chính sự cầu tiến và cố gắng hết mình đã giúp cô nàng hái được quả ngọt ngọt ngào Nữ sinh gặt hái được những danh hiệu xịn sò như được Hiệu trưởng khen tặng sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023; 4 học kì liên tiếp nhận học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc cùng với đó năm học 2021 - 2022 cô nàng đạt giải Nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp Khoa và giải Ba cấp Trường.

771a9630d2a1d75b0efd.jpg


Không chỉ đỉnh cao về học thuật, Nhung còn mê thể thao với giải Nhất bộ môn cầu lông đơn nữ hội thao truyền thống tại kí túc xá trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2019. Năm 2021, nữ sinh còn ẵm thêm giải Nhất bộ môn cầu lông đôi nam nữ hội thao truyền thống của trường Đại học Sư phạm TP.HCM luôn

Để đạt được kết quả xịn như vậy trong học tập, nữ sinh luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Nhung thừa nhận: "Khi học tập, mình luôn đặt ra những mục tiêu mà mình muốn phấn đấu, mình rất rõ ràng về mục tiêu của mình. Khi đã quyết tâm, mình luôn cố gắng đạt được chúng. Ví dụ bản thân mình muốn có học bổng trong học kỳ này, mình phải làm được. Mình tích cực tham gia các hoạt động và học tập cũng như đầu tư nhiều thời gian hơn cho việc học".

2547843d69683093ca36.jpg


Muốn đạt được những thành tích nhất định bản thân cần phải cân bằng và sắp xếp hợp lý theo thứ tự về thời gian cần hoàn thiện và ưu tiên những công việc nào cần hoàn thành trước mình sẽ thực hiện trước.

Bốn năm trước, khi đứng trước quyết định "chọn ngành, chọn trường" - cô nàng cảm thấy chông chênh và không ít lần đắn đo, cân nhắc. Hơn là yêu thích, với suy nghĩ ban đầu mong muốn theo đuổi giáo dục vì bản thân muốn đóng góp một phần nào đó cho giáo dục phát triển đất nước nên cô nàng quyết định chọn ngành Quản lý Giáo dục.

"Dần dần, mình yêu thích ngành học và muốn chinh phục, khám phá sâu hơn lĩnh vực giáo dục. Mình hơi tiếc, khi thời sinh viên mình không có cơ hội nghiên cứu nhiều về giáo dục ở nước mình, nhưng đó sẽ là mục tiêu của mình trong tương lai", cô nàng tâm sự.

cb37950b486f42965ac1.jpg


Ngoài thời gian học tập trên lớp, cô còn quyết định làm gia sư để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống sinh viên. "Công việc gia sư giúp mình hiểu được tâm lý lứa tuổi và cập nhật những thay đổi trong cách giáo dục học sinh, điều đặc biệt mình đã học được rất nhiều trong việc xử lý tình huống sư phạm đối với học sinh và cha mẹ học sinh. Công việc này giúp ích rất nhiều cho chuyên ngành mình theo học, bổ sung kỹ năng thực tế khi mình được học lý thuyết ở trường".

Cô nàng luôn biết cách cân bằng thời gian hợp lý, xây dựng cho mình kế hoạch làm việc khoa học. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội với vai trò tình nguyện viên tham gia trực chốt chống dịch COVID-19 và tham gia hoạt động đón tết Trung thu cùng mái ấm Hoa Mẫu Đơn của Đoàn - Hội, khoa Khoa học Giáo dục trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức.

649e05ea3af6a835de72.jpg


435ce5eee1e0cb11ca0a.jpg


Trịnh Thị Nhung bộc bạch: "Trong khi giao lưu với các em, mình nhìn thấy khuôn mặt vui tươi, hồn nhiên của các em nhỏ bất hạnh khi nhóm sinh viên của mình đến thăm. Từ đấy, mình thấy được rằng bản thân mình cần phải sẻ chia cho những mảnh đời bất hạnh nhiều hơn nữa".

Tuy nhiên, điều cô tiếc nuối nhất sau khi tốt nghiệp chính là những sự kiện tình nguyện lớn như Mùa hè xanh, Tình nguyện mùa xuân tại trường. Nếu được quay lại, Nhung chắc chắn sẽ dành thời gian tham gia các hoạt động này

6da4f35c63be72cf9f0f.jpg


Mỗi chúng ta đều có những ước mơ của riêng mình, có lẽ chúng đến từ tuổi thơ, những ước mơ rất tự nhiên, giản đơn nhưng đôi khi lại mạnh mẽ vô cùng. Với thông điệp: "Nếu có đủ quyết tâm thì điều ước sẽ thành hiện thực", Nhung mong muốn các bạn trẻ luôn nỗ lực, phấn đấu, dám đương đầu với khó khăn để tìm ra ý nghĩa của riêng mình trong cuộc sống ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top