Thủ khoa đại học 16 tuổi giờ sống bằng trợ cấp, ở nhờ bố mẹ hơn 30 năm vì quá mê Toán

MunPinky6653

New member
e247eeef05eafcf60b6a.jpg


16 tuổi đã đỗ thủ khoa đại học, ai cũng nghĩ tương lai sáng lạn lắm rồi. Nhưng ai ngờ cuộc đời Lưu Hán Thanh lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác vì... quá "nghiện" Toán học

Lưu Hán Thanh (sinh năm 1964) lớn lên ở một ngôi làng nhỏ thuộc thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngay từ bé, cậu bé này đã là "truyền thuyết sống" với thầy cô và bạn bè vì quá thông minh, học siêu đỉnh. Đặc biệt là môn Toán – cậu nhạy cảm với số đến mức gần như bẩm sinh.

Hồi 11 tuổi, Hán Thanh đã giải được đề Toán cao cấp một cách "easy peasy" Tài năng lan truyền khắp vùng, cậu được mệnh danh là "thần đồng Toán học" luôn.

Suốt 12 năm đi học, điểm của Lưu Hán Thanh cứ top đầu hoài. Nhờ tư duy Toán logic siêu xịn, điểm Toán - Lý - Hóa của cậu toàn xuất sắc. Đỉnh điểm là 16 tuổi, Hán Thanh đỗ thủ khoa Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân – trường top về Khoa học công nghệ của Trung Quốc thời đó.

Lúc ấy, Hán Thanh là người đầu tiên trong làng đỗ trường trọng điểm. Hàng xóm kéo đến ầm ầm chúc mừng, cả làng tự hào, gia đình phấn khởi lắm luôn

0322e27955b089b6059e.jpg


Với "chiếc vé vàng" vào đại học khi còn quá trẻ, ai cũng nghĩ tương lai Hán Thanh sẽ sáng lạn lắm. Nhưng thực tế... lại là một bi kịch

Vào Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Hán Thanh trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất khóa. Cậu chọn ngành Nhiệt luyện Vật liệu và Xây dựng – một ngành hoàn toàn không liên quan đến Toán học, thứ mà cậu mê từ bé.

Nhưng đam mê Toán vẫn cứ ám ảnh Hán Thanh không rời. Ngày nào cũng dành cả tá thời gian học Toán, thi Toán. Đến năm 3 đại học, cậu vô tình đọc được Giả thuyết Goldbach của nhà toán học nổi tiếng người Đức Christian Goldbach. Đọc xong là "đốn tim" luôn – tìm được mục tiêu đời mình rồi, quyết tâm đi sâu nghiên cứu

Từ đó, Hán Thanh bỏ bê môn chuyên ngành, cắm mặt vào thư viện nghiên cứu Lý thuyết số. Thời "cuồng" nhất, mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng, "quên ăn quên ngủ" luôn á. Vì theo cậu, ngoài Toán ra thì làm gì cũng là... lãng phí thời gian thôi

11f292210d2c7337f741.png


Cuối kỳ về, nhận ngay thông báo trượt môn. Dù trường đã "thả thính" cho học lại và hoãn tốt nghiệp, nhưng Hán Thanh vẫn đánh mất cơ hội vì quá mê Toán.

Trường thấy vậy còn đề nghị chuyển sang khoa Toán học luôn. Nhưng cậu từ chối vì nghĩ chuyên ngành này chỉ đào tạo giáo viên chứ không phải nhà nghiên cứu Lý thuyết số. Cuối cùng... Hán Thanh bị đuổi học vì trượt môn quá nhiều

Lúc đó giảng viên trong trường đều thấy cậu rất tài năng. Chăm học một chút thôi là ra trường có việc ổn định ngay. Nhưng chính cậu đã tự gạt bỏ tất cả...

21 tuổi, Hán Thanh về quê. Dù gia đình và hàng xóm khuyên đi tìm việc, cậu vẫn ngồi một mình trong phòng, ngày ngày chỉ nghiên cứu bản thảo và chìm đắm trong thế giới Toán học.

25 tuổi, nhờ bạn giúp đỡ, nghiên cứu "Sự phân bố của các số nguyên tố trong dãy số tự nhiên" của Hán Thanh được đăng trên báo mạng. Nhưng ngay sau đó, một nhà Toán học nổi tiếng ở Na-Uy phản bác luôn.

Ông này chỉ ra nhiều điểm không hợp lý trong nghiên cứu và còn viết thư trao đổi. Hán Thanh nhờ bạn cùng lớp trả lời bằng tiếng Anh. Nhưng sau nhiều lần giấy tờ thất lạc, nghiên cứu chưa cải tiến được.

Một năm sau, nghiên cứu tiếp tục bị một giáo sư Toán học nổi tiếng ở ĐH Bắc Kinh "góp ý" là có lập luận chưa thuyết phục, cần chứng minh thêm. Bị 2 nhà Toán học "diss", Hán Thanh cho rằng mình không sai và không tranh luận thêm nữa

8934dfcda66870de2794.png


Trước phản ứng của Hán Thanh, một nhà khoa học lên tiếng: "Sai lầm lớn nhất của anh là đóng kín cửa tự nghiên cứu, không giao lưu với các chuyên gia cùng lĩnh vực. Do đó nghiên cứu còn nhiều lỗ hổng và không thể áp dụng".

Người này nói thêm, nghiên cứu khoa học muốn áp dụng thực tiễn cần có sự trao đổi của nhiều người trong lĩnh vực. Sự đóng góp của các chuyên gia sẽ giúp nghiên cứu hoàn thiện hơn. Nhưng Hán Thanh đã bác bỏ quan điểm của 2 nhà Toán học lớn, nên nghiên cứu chỉ dừng ở mức lý thuyết.

Sau khi bị hai nhà khoa học "bác" công trình, tình trạng của Hán Thanh xấu đi trông thấy. Cậu bị mất ngủ, bồn chồn, ù tai lâu ngày và có dấu hiệu rối loạn lo âu Để giữ sức khỏe, cậu đã tạm dừng nghiên cứu Lý thuyết số từ mười năm trước.

Từ khi bỏ về quê năm 1985 đến giờ, đã hơn 30 năm mà Lưu Hán Thanh chỉ mê môn Toán, không đi làm nghiêm túc công việc nào cả. Cậu chưa bao giờ làm việc nhà hay giúp bố mẹ việc đồng áng.

a069e6b07f50aceea57e.png


dfd908c6c40a7207aae6.png


Không những thế, Hán Thanh còn luôn từ chối các công việc kiếm tiền. Trước đây có nhà máy sản xuất dụng cụ mời làm việc, nhưng cậu từ chối vì cho rằng môi trường ồn ào, ảnh hưởng đến tư duy Toán học. Lại có lần được mời làm giáo viên Tiểu học, vẫn không nhận vì... không tìm thấy đam mê ‍♂️

Giờ 59 tuổi rồi, Hán Thanh vẫn ở với bố mẹ, chưa định kết hôn. Sống chật vật bằng tiền trợ cấp, chỉ có 400 NDT/tháng (~1,3 triệu đồng). Thời gian gần đây, nhờ bạn cũ và truyền thông giúp đỡ, cuộc sống cậu đã cải thiện phần nào.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top