Trần Văn Nhịn (sinh năm 2006, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh An Giang) vừa chính thức trở thành tân thủ khoa khóa 24 của trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) theo phương thức xét tuyển thẳng, với tổng số điểm xét tuyển ba năm học đạt 88,40 khối A00. Nghe mà choáng luôn á!
Ba năm "all-in" cho một mục tiêu
Trần Văn Nhịn sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Thất Sơn bảy núi (tỉnh An Giang). Từ nhỏ, bạn ấy đã sớm đặt ra mục tiêu rõ ràng và luôn nghiêm túc trong việc học: "Mình luôn xem việc học như là một niềm yêu thích của bản thân".
Chính vì mindset đỉnh này nên trong suốt ba năm THPT, nam sinh An Giang luôn đạt điểm trung bình khối A00 ở mức xấp xỉ 10 điểm (ối giồi ơi! ). Cụ thể nè: Toán đạt 9,9; 9,8; 9,9, Lý đạt 9,8; 9,9; 9,9 và Hóa đạt mức 9,6; 9,8; 9,8 ở các năm 10, 11 và 12. Tổng điểm 3 năm lên đến 88,40 điểm luôn nha!
Không chỉ điểm số "xịn sò", Văn Nhịn còn tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, hoạt động đoàn, phong trào của trường và rinh về nhiều thành tích có giá trị như: Học sinh Danh dự toàn trường năm học 2023 - 2024; Học sinh Xuất sắc nhất khối 10 và 11 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; Giải Ba trong hai cuộc thi Học sinh Giỏi cấp Tỉnh môn Vật lý và Học sinh Giỏi Giải Toán máy tính cầm tay cấp Tỉnh môn MTCT Vật lý lớp 12; Hoàn thành Xuất sắc và Giỏi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong ba năm THPT; Đoạt giải A và B trong Hội thi ca múa nhạc cấp trường ở thể loại Múa… Đa năng quá trời!
Để duy trì một số điểm "khủng" như vậy trong suốt 3 năm THPT, Văn Nhịn cũng có cho mình một phương pháp học tập riêng: "Để có thể duy trì được kết quả cao trong học tập bên cạnh năng lực học của từng người, mình còn đánh giá cao hai yếu tố là 'chủ động' và 'tập trung'. Chủ động trong việc tìm hiểu và mở rộng kiến thức được học và sẽ học. Tập trung trong giờ học và giảng dạy của giáo viên".
Bên cạnh đó, động lực không thể thiếu giúp cậu bạn không ngừng cố gắng chính là gia đình: "Sự vất vả và khó khăn của gia đình trong việc lo toan chi phí để mình được ăn học chính là một động lực to lớn để mình phải luôn tiến về phía trước, tiếp bước con đường học tập của chính mình", Văn Nhịn tâm sự. Cảm động quá đi mất thôi!
Hướng đến một phiên bản "xịn" nhất
Trở thành thủ khoa theo phương thức 2, Văn Nhịn tiếp tục hành trình phát triển của mình với chuyên ngành Marketing (khoa Quản trị kinh doanh) của trường ĐH Kinh tế - Luật. "Với mình, môi trường rất quan trọng và tác động mạnh mẽ trong quá trình học tập và định hình bản thân. Đó cũng chính là lý do thúc đẩy mình quyết định theo học ngành Marketing của trường. Tại đây, mình sẽ được tiếp cận với nhiều điều hay và mới mẻ cũng như những áp lực cơ bản từ các bạn đồng trang lứa, điều đó sẽ thôi thúc mình không ngừng phấn đấu để phát triển và hoàn thiện bản thân", Văn Nhịn bày tỏ.
Bạn ấy cũng không quên đặt ra cho mình mục tiêu trong hành trình sắp tới, đó chính là phấn đấu không ngừng, nỗ lực và cống hiến hết mình trong từng giai đoạn. Vì đối với Văn Nhịn, "thành công không nằm ở vạch đích mà thành công nằm ở những trải nghiệm và kiến thức mình tích lũy được trên những nẻo đường". Sâu sắc thật sự!
Nhắn nhủ tới các bạn học sinh sắp bước khỏi cánh cửa THPT để đến với giảng đường đại học, Văn Nhịn thổ lộ: "Bước khỏi cánh cửa THPT để đến với cánh cửa giảng đường chính là một cột mốc lớn và quan trọng. Điều đó cũng mang đến đôi chút khó khăn như môi trường học tập hoàn toàn mới, tiếp cận với bạn bè từ nhiều vùng miền khác nhau, bắt đầu một cuộc sống tự lập... Mình muốn nhắn nhủ đến các bạn: 'Đừng ngại thay đổi, đừng mãi trói buộc bản thân trong một vòng tròn an toàn. Hãy xem những thử thách và khó khăn trước mắt là một cơ hội tuyệt vời để rèn luyện chính mình'".
Lời khuyên quá xịn cho các bạn đang chuẩn bị bước vào đại học nè!
Nguồn: svvn.tienphong.vn