Chỉ qua 6 tập đầu trên FPT Play mà bộ phim Kill Heel - Cuộc Chiến Giày Gót Nhọn đã khiến hội mê K-Drama phải thốt lên "trời ơi" trước những chiêu trò hiểm hóc, drama khủng khiếp mà hội chị đại tung ra để "hạ gục" mọi kẻ dám chắn đường nơi công sở.
Quy tụ dàn sao nữ đỉnh của chóp gồm Ảnh hậu Kim Ha Neul, Hoa hậu Kim Sung Ryung và "Mẫu hậu" Lee Hye Young, Kill Heel - Cuộc Chiến Giày Gót Nhọn chính là cái tên khiến đám fan K-Drama phải ngóng từng ngày. Kết quả không làm thất vọng, 6 tập mở màn của phim đã làm khán giả "ngã ngửa" với dàn nhân vật "toxic" cực mạnh, kèm theo loạt mưu sâu kế độc y hệt phim cung đấu ngày xưa luôn!
Kill Heel kể về cuộc cạnh tranh "máu lửa" giữa 3 nhân viên tại tập đoàn UNI. Đó là nữ MC "all in" không còn gì để mất Woo Hyeon (Kim Ha Neul), nữ MC top đầu với cuộc sống tưởng như hoàn hảo Ok Seon (Kim Sung Ryung) và giám đốc điều hành mánh khóe Mo Ran (Lee Hye Young). Cả ba đều ôm mộng riêng, sẵn sàng làm mọi thứ để giữ vị thế hoặc leo lên nấc thang quyền lực cao hơn nữa.
Dàn nhân vật chẳng ai trong sáng cả nha!
Mấy năm gần đây, phim Hàn hay khai thác vùng "gray zone" của đạo đức, nơi mà ranh giới tốt xấu mỏng manh đến mức "cân não". Dù có bất chấp tất cả để thành công, nhân vật chính ở các phim này vẫn không bị khán giả "ném đá" hay ghét bỏ vì lẽ họ đã phải gánh chịu quá nhiều bất công rồi.
Nhìn thấy sự bất bình đẳng phản ánh thực trạng xã hội được phim khắc họa, khán giả sẽ dễ đồng cảm, thậm chí còn ủng hộ quyết định của nhóm nhân vật nữa. Ba "chị đại" trong Cuộc Chiến Giày Gót Nhọn cũng vậy đó!
Cụ thể, gia đình Woo Hyeon đang túng tiền kinh khủng, ông xã thì yếu đuối còn sự nghiệp MC thì "tuột dốc không phanh". Riêng Ok Seon, nỗi ám ảnh về chuyện ông chồng chính trị gia ngoại tình khiến chị ngày càng kiệt sức. Trong khi đó, khao khát thoát khỏi sự siết chặt của gia đình ông tổng giám đốc kiêu căng, muốn đoàn tụ với cậu con trai đang du học chính là động lực thúc đẩy Mo Ran hành động.
Chưa kể, dàn nhân vật phụ cũng chứng minh rằng họ sống "hai mặt" chẳng kém hội chị đại chút nào. Dù ra vẻ dạy đời các cấp dưới phải cạnh tranh bằng thực lực, nhưng chàng đạo diễn Joon Bum lại lén lút "chạy quen" để kiếm đường thăng tiến. Còn nàng trợ lý Sung Woo thì suốt ngày "bóc phốt" tập đoàn UNI dù vẫn đang làm công ăn lương ở đó nè.
Mang màu sắc thực tế hơn hẳn đa số phim Hàn lấy bối cảnh công sở, bộ phim này còn phơi bày bộ mặt xấu xí nơi văn phòng thời nay. Mọi người ở đó thích lấy thất bại, bí mật đời tư của đồng nghiệp ra làm trò cười, không ngại "dìm hàng" và hãm hại lẫn nhau vì hai chữ danh vọng. Thật sự là "toxic workplace" quá trời!
Những chiêu trò "gây sốc" để hạ gục đối thủ
Bên cạnh bản tính xảo quyệt, hay "chơi xấu", "sói già" Mo Ran còn gây ra nỗi kinh hoàng qua những chiêu trò độc địa do chính mình nghĩ ra. Chỉ trong 6 tập đầu, liên hoàn kế của Mo Ran nhằm "đá" Woo Hyeon ra khỏi cuộc chơi đã khiến ai xem cũng phải "sởn gai ốc".
Không chỉ tìm cách cướp mất những gì cô đang có, bà ta còn muốn biến Woo Hyeon thành "quân cờ" ngoan ngoãn dưới trướng, đồng thời từng bước dụ dỗ gã Giám đốc rơi vào cái bẫy tình cảm ngọt ngào, đủ sức khiến ông "toang" cả danh dự.
Tuy nhiên, càng xem dân tình càng nhận ra Mo Ran vẫn chưa là gì so với "nữ hoàng thâm thúy" Bae Ok Seon. Tưởng như đáng thương lắm khi bị Woo Hyeon giành mất vị trí MC hàng đầu (do được Mo Ran "chống lưng"), nhưng chị đại này mới chính là người đứng trên tất cả đấy!
Không chỉ âm thầm giúp Woo Hyeon đối phó với Mo Ran lẫn "câu kéo" lão tổng giám đốc, cô ta còn biết rõ bí mật về đứa con riêng mà "sói già" giấu kín suốt ngần ấy năm nay. Đáng sợ hơn nữa, bằng cách nào đó, Ok Seon còn lợi dụng được cậu thanh niên ấy để "điều khiển", phá hoại mụ giám đốc điều hành trong bóng tối luôn. Sợ ghê chưa!
Nhìn chung, Cuộc Chiến Giày Gót Nhọn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giới thiệu dàn nhân vật, cũng như mở ra một "sân chơi" khốc liệt giữa các chị đại. Sắp tới, diễn biến câu chuyện hứa hẹn sẽ càng hấp dẫn, "gay cấn muốn xỉu" luôn. Bởi vì, Woo Hyeon giờ đây đã nhận ra vai trò của mình và bắt đầu ấp ủ kế hoạch riêng để thoát khỏi sự kiểm soát từ Mo Ran và Ok Seon rồi nè!
Nguồn: kenh14.vn