Thủ đô Triều Tiên chìm trong không khí tang thương sau sự ra đi của chủ tịch Kim Jong-il

CunDev251

New member
61f1914d774c250bd36c.jpg


Sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời, cả thủ đô Bình Nhưỡng như chìm trong bầu không khí tang thương không thể tả

Ngay khi đài truyền hình Triều Tiên công bố tin ông Kim Jong-il từ trần và tuyên bố quốc tang, đường phố Bình Nhưỡng bỗng trở nên vắng tanh. Toàn bộ các cửa hàng, cửa hiệu tại thủ đô đều đóng cửa im ỉm, còn những lá cờ quốc kỳ thì được treo rủ xuống.

713fcf3515ab5a8d447a.jpg


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đã từ trần vào ngày 17/12. Từng nhóm người dân mặc đồ tối màu lặng lẽ tụ tập trước những nơi treo ảnh của nhà lãnh đạo.

Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, tại Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành, đa số sinh viên đều quỳ sụp xuống ngay trong khuôn viên trường, thậm chí có bạn còn đóng chặt cửa phòng ký túc xá để giấu đi những giọt nước mắt buồn

Được biết, trong khoảng thời gian diễn ra tang lễ của ông Kim Jong-il (từ ngày 17-29/12), mọi hoạt động văn nghệ, giải trí tại Triều Tiên đều phải tạm dừng hết.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại cảnh người dân Triều Tiên trước sự ra đi của nhà lãnh đạo Kim Jong-il:

6091f51c4b59469b8843.jpg


Phát thanh viên Đài truyền hình Triều Tiên không ngừng khóc khi công bố tin về sự ra đi của chủ tịch Kim Jong-il.

dac54ef320c1597e5b56.jpg


Một người đàn ông không thể kìm được nước mắt khi hay tin nhà lãnh đạo Triều Tiên qua đời.

52b4a37f83a5a8ae8f69.jpg


Một phụ nữ Triều Tiên mang hoa trắng đặt trước cổng Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc) để bày tỏ lòng thương tiếc.

bfccb877a790efa702f1.jpg


Một người dân thủ đô Bình Nhưỡng bưng mặt khóc nức nở.

f833d8976b761f5f0022.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top