Thủ đô Buenos Aires của Argentina bùng nổ sau chiến thắng của đội nhà

Cao99

New member
76ec2797a6e020fd6fb7.jpg


Hàng trăm ngàn người Argentina đã đổ ra đường ở thủ đô Buenos Aires ngày 18-12, say sưa ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 mà họ đã chờ đợi từ năm 1986 tới nay. Cảm giác chờ đợi 36 năm cuối cùng cũng được đền đáp, ai mà không phấn khích chứ!

3021cb5a6d7a54d874d7.jpg


Người dân Argentina ăn mừng ở đài tưởng niệm thủ đô Buenos Aires. Trận chung kết diễn ra căng thẳng và kịch tính với sự theo dõi của khoảng 88.000 người hâm mộ. Argentina do Lionel Messi dẫn dắt đã lần thứ 3 vô địch World Cup sau khi đánh bại đương kim vô địch Pháp 4-2 trên chấm luân lưu.

053c08195b1d61a8545a.jpg


Biển người ăn mừng chức vô địch World Cup ở Buenos Aires real sự "đông không thở được"! Mang theo cờ, mũ và áo thi đấu màu xanh trắng biểu tượng, người Argentina đã tràn ra trung tâm thành phố Buenos Aires và các địa điểm mang tính biểu tượng khác trong vòng vài phút sau chiến thắng. Trên khắp đất nước, các màn ăn mừng cũng tưng bừng nổ ra luôn nha!

746fcb2a38ca77cd6f0b.jpg


"Tôi không thể tin được! Thật khó khăn, nhưng chúng tôi đã làm được, nhờ có Messi", cậu bé Santiago, 13 tuổi, ăn mừng chiến thắng cùng gia đình trước ngôi nhà ở Buenos Aires từng thuộc về biểu tượng bóng đá quá cố Diego Maradona - người đã đưa Argentina lên ngôi vô địch vào năm 1986. Cảm xúc tràn trề quá đi mất!

bedaeca3d37f8d2d8007.jpg


Ông Diego Aurgeily, 46 tuổi, người đã cổ vũ cho đội tuyển quốc gia từ vùng ngoại ô của Buenos Aires, cho biết: "Đó là một trận đấu đáng kinh ngạc, đôi khi rất đau đớn. Đội tuyển đã khiến mọi người phải lòng họ lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ". Argentina, từng thua Đức trong trận chung kết năm 2014, đã không vô địch World Cup kể từ năm 1986. Nhưng sự trỗi dậy của đội tuyển này đã nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt ở Argentina, quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi lạm phát cao và khủng hoảng kinh tế, khiến khoảng 40% dân số lâm vào cảnh nghèo đói. Chiến thắng này như một liều thuốc tinh thần cho cả đất nước vậy!

370f3214cdcd6bdd58df.jpg


Rogelio Vazquez, một cổ động viên Argentina, cho biết: "Sự đau khổ làm cho chiến thắng trở nên thú vị hơn". Căng thẳng dâng cao khi hai đội bước vào loạt sút luân lưu sau hiệp phụ. Messi dễ dàng ghi bàn cho Argentina, sau đó là bàn thắng của Kylian Mbappe của Pháp. Một số người Argentina ngoảnh mặt không dám xem, có người thì cầu nguyện luôn á. Quả phạt đền cuối cùng do Gonzalo Montiel của Argentina thực hiện đã khiến bóng bay vào lưới một cách gọn gàng. Đỉnh của chóp! ⚽

f9345706a93240f1c562.jpg


La hét, nhảy múa và hất tung đồ uống lên không trung, những người Argentina dường như không thể tin là đội nhà đã giành chiến thắng. Một số người ôm bạn bè và gia đình, một số người đã rơi nước mắt luôn. "Dibu (Emiliano Martinez), Messi, toàn đội, tôi yêu họ - Jonathan Heredia nói, giọng khàn đi vì la hét - Họ đã làm tôi khóc, tôi muốn điều này hơn bất cứ điều gì". Ai mà không xúc động được chứ!

0604114b80b82d54f186.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top