Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ vừa ra quyết định khá "nặng đô" khi cho tất cả học sinh tiểu học nghỉ học luôn cho đến hết ngày 10/11 vì tình trạng ô nhiễm không khí đang ở mức báo động đỏ quá trời
Không chỉ vậy, các bạn học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 cũng được khuyến khích "đi học online" tại nhà thay vì phải ra đường hít khí độc mỗi ngày. Tưởng tượng mà xem, nghỉ học không phải vì dịch mà vì... không khí quá bẩn luôn á
Và thực trạng ở New Delhi bây giờ là sao? Thành phố này đã chìm trong lớp sương mù dày đặc suốt 6 ngày liền rồi nè! Chỉ số chất lượng không khí (AQI) hôm nay 5/11 đo được là 460 - con số nghe mà sợ luôn
Mức bụi mịn PM2.5 (loại bụi siêu nhỏ dễ vào phổi lắm) đã tăng vọt lên gấp 7-8 lần so với giới hạn an toàn ở nhiều khu vực trong vùng thủ đô. Hậu quả là các bệnh về đường hô hấp và mắt ở trẻ em và người già tăng vọt, lo sợ thật sự
Lý do chất lượng không khí tụt dốc không phanh tuần vừa rồi là do: nhiệt độ giảm, gió thì đứng im không chịu thổi (nên ô nhiễm cứ đọng lại), plus thêm việc nông dân ở các bang láng giềng như Punjab và Haryana đốt rơm rạ sau mùa gặt. Combo "chết người" thật đấy!
Để giải quyết vấn đề này, chính quyền New Delhi đã phải ra tay "khủng" với loạt biện pháp khẩn cấp như: cấm xe tải gây ô nhiễm, cấm xe bốn bánh thương mại, và dừng hết mọi hoạt động xây dựng nếu AQI vượt quá 450. Đúng kiểu "không còn cách nào khác" luôn
Nguồn: kenh14.vn