MunMimi159
New member
Hẳn là nhiều bạn đã từng nghe qua về thủ cung sa - thứ mà ngày xưa được dùng để "kiểm tra" trinh tiết của các cô gái. Nghe đồn là chỉ cần còn vết đỏ trên tay là chứng tỏ chị em vẫn "trong trắng", nhưng mà liệu nó có thật sự huyền thoại đến vậy không ta?
Theo các sách vở cổ xưa ghi chép lại, cách làm thủ cung sa cũng khá... drama nha. Người ta sẽ nhốt một con thằn lằn vào bình sứ rồi cho ăn toàn chu sa (một thứ khoáng chất màu đỏ) suốt mấy năm trời. Ăn chu sa lâu quá nên thằn lằn nó đỏ lòm cả người luôn á
Đợi đến khi con thằn lằn nặng khoảng 3 cân thì bắt đem rang chín, xay nhuyễn thành bột đỏ. Muốn dùng thì pha với nước rồi điểm lên cánh tay. Nghe nói là nếu chị em nào "chưa qua đường", vết đỏ này sẽ mãi không phai đâu nhé!
Hồi xưa với quan niệm phong kiến trọng nam khinh nữ, các chị em bị ràng buộc nhiều lắm, nhất là chuyện trinh tiết. Vì thế mà thủ cung sa được sử dụng rất phổ biến, đặc biệt là trong hậu cung của vua - nơi mà trinh tiết quan trọng gấp ngàn lần.
Không biết bao nhiêu cung nữ phải cố gắng giữ gìn vết đỏ trên tay bằng mọi giá. Nhưng mà thật ra thứ này có "real" không hay chỉ là trò bịp bợm thôi?
Có một giả thuyết khá thuyết phục là thủ cung sa được làm từ thằn lằn trong mùa sinh sản. Lúc đó chúng tiết ra nhiều hormone estrogen (nội tiết tố nữ) và mấy cái này không dễ mất đâu nên vết thủ cung sa cũng khó phai.
Khi estrogen gặp androgen (nội tiết tố nam) trong lúc... ừm... yêu đương thì hai thứ này trung hòa nhau và biến mất. Lời giải thích theo kiểu sinh học hiện đại này đang được nhiều người tin nhất đó!
Nguồn: soha.vn