Có câu "cứ làm mãi một kiểu thì cũng nhận được mãi một kết quả thôi" mà nghe đúng xỉu luôn á!
Kể chuyện này nghe này: Có hai anh bạn siêu mê đi săn nai. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa săn là hai anh thuê ngay một chiếc máy bay mini để bay thẳng lên vùng rừng núi Canada. Năm nay xịn sò quá, chỉ vài ngày đã săn được hai con nai sừng tấm to đùng đùng luôn. Xong gọi phi công đến đón về thôi.
Nhưng mà phi công nhìn hai con nai rồi lắc đầu ngay: "Anh ơi, nặng thế này không chở được đâu!"
Hai anh kia liền phản dame: "Thế năm ngoái phi công kia chở bình thường mà! Mình mất công săn lắm nha!"
Cãi hoài cuối cùng phi công cũng đành chiều, cho chất hai con nai lên máy bay. Kết quả là... bay được có mấy phút thì máy bay nặng quá, rớt luôn xuống sườn núi
May quá ba người không sao, chui ra khỏi đống đổ nát, một anh hỏi: "Mình đang ở đâu đây?"
Anh kia trả lời cực tỉnh: "Chắc lần này mình bay xa hơn năm ngoái độ một dặm thôi!"
Ơ kìa, hoá ra năm ngoái cũng rớt luôn rồi à???
Còn có câu chuyện về con ruồi nữa này. Con ruồi cứ lao đầu vào cửa kính, lao đi lao lại mãi không thông. Vừa đau vừa không ra được, nhưng vẫn cứ làm đi làm lại
Mà thật ra cách đó có 10 bước chân thôi là cửa chính đang mở toang. Bay 10 giây là ra ngoài tự do rồi, dễ ăn! Nhưng con ruồi cứ khăng khăng đâm vào kính hoài, vì nó không chịu đổi cách làm khác đi.
Bay cũng vậy, sống cũng vậy đó bạn ơi!
Bạn có đang gặp vấn đề gì đó không? Một thói quen xấu muốn bỏ? Mối quan hệ với ba mẹ, người yêu, bạn bè cứ căng đét? Hay lúc nào cũng thiếu tiền, lúc nào cũng muộn giờ? Dự án thì hứa hoài không xong?
Sự thật là nếu bạn cứ làm như cũ, thì kết quả vẫn như cũ thôi. Cho nên nếu bạn không vừa ý với cuộc sống hiện tại, thì phải thay đổi điều gì đó rồi!
Vậy nên câu hỏi đặt ra là: Bạn có dám thử một cách mới không?
Nguồn: svvn.tienphong.vn