SocBobo8291
New member
Nghe tin chú cún cưng của cô giáo vừa qua đời, cậu học sinh tiểu học ở Scotland đã viết một bức thư ngọt lịm tim đến mức ai đọc cũng phải rưng rưng nước mắt luôn
"Gửi cô giáo Dunne," cậu bé viết. "Em rất buồn khi nghe tin về chú cún cưng của cô. Em chỉ muốn nói là:
Táo bạo. Em biết rằng chú cún của cô thật táo bạo.
Hạnh phúc. Em tin là nó đã rất hạnh phúc.
Đáng yêu. Cún cưng của cô quả là siêu đáng yêu.
Quan hệ. Cô và em ấy đã gắn bó bên nhau.
May mắn. Đây là một chú cún thực sự may mắn.
Đáng kinh ngạc. Em dám chắc rằng nó đã rất phi thường.
Năng lượng. Và em ấy luôn tràn đầy năng lượng.
Nhưng trên hết, em biết chú cún của cô là một điều gì đó rất đặc biệt. Em ấy đang ở một nơi xa, yên bình, và luôn dõi theo cô."
Nguồn: kenh14.vn