Hôm nay mình muốn chia sẻ về một góc nhìn khá "shock" mà nhiều bạn trẻ thời nay hay đặt câu hỏi. Đó là câu nói của Dan Barker - một người từng là mục sư nhưng sau này trở thành người theo chủ nghĩa vô thần.
Barker có câu nói gây tranh cãi: "Mấy người tin vào một cuốn sách trong đó có súc vật biết nói tiếng người, phù thủy, quỷ dữ, cây gậy trở thành rắn, thức ăn từ trên trời rơi xuống, con người đi bộ trên nước, và mọi câu chuyện thuộc lãnh vực ma thuật, vô nghĩa của thời bán khai, vậy mà mấy người nói chúng tôi là những người cần được cứu giúp."
Câu nói này được ông viết bằng tiếng Anh: "You believe in a book that has talking animals, witches, demons, sticks turning into snakes, food falling from the sky, people walking on water, and all sorts of magical, absurd and primitive stories, and you say that we are the ones that need help?"
Đây là một trong những câu hỏi thách thức lớn nhất đối với đức tin tôn giáo trong thời đại hiện đại. Vào ngày Thứ 6 Tuần Thánh - ngày cử hành lễ Kiệu Táng Xác, khi người ta tưởng nhớ cái chết của Chúa, thì những câu hỏi như thế này lại càng trở nên sâu sắc hơn
Nguồn: tinhte.vn
Barker có câu nói gây tranh cãi: "Mấy người tin vào một cuốn sách trong đó có súc vật biết nói tiếng người, phù thủy, quỷ dữ, cây gậy trở thành rắn, thức ăn từ trên trời rơi xuống, con người đi bộ trên nước, và mọi câu chuyện thuộc lãnh vực ma thuật, vô nghĩa của thời bán khai, vậy mà mấy người nói chúng tôi là những người cần được cứu giúp."
Câu nói này được ông viết bằng tiếng Anh: "You believe in a book that has talking animals, witches, demons, sticks turning into snakes, food falling from the sky, people walking on water, and all sorts of magical, absurd and primitive stories, and you say that we are the ones that need help?"
Đây là một trong những câu hỏi thách thức lớn nhất đối với đức tin tôn giáo trong thời đại hiện đại. Vào ngày Thứ 6 Tuần Thánh - ngày cử hành lễ Kiệu Táng Xác, khi người ta tưởng nhớ cái chết của Chúa, thì những câu hỏi như thế này lại càng trở nên sâu sắc hơn
Nguồn: tinhte.vn