Throwback ngày 20/11 năm xưa: Ai còn nhớ thời "hồn nhiên" thế này không?

SunBibi5516

New member
Ngày 20/11 ngày xưa và bây giờ khác nhau nhiều lắm đó các bạn ơi!

J.A. Comenxki có câu nói nổi tiếng: "Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học". Câu nói này đúng không thể chối cãi luôn á!

Mặt trời vẫn cứ lên rồi xuống, mặt trăng thì khuyết rồi lại tròn, nhưng ánh sáng mà thầy cô mang lại sẽ còn sáng mãi trong tim mỗi học trò đấy. Nghề giáo không chỉ đơn giản là truyền đạt kiến thức, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, định hướng đạo đức và "đào" ra những tiềm năng ẩn giấu trong mỗi người chúng mình nữa

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chính là dịp để các thế hệ học trò thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô - những người đã hết mình dạy dỗ, chỉ bảo không chỉ kiến thức mà còn cả hành trang bước vào đời. Trong dịp này, sẽ có vô vàn hoạt động ý nghĩa lắm á. Nhưng mà nói thiệt, 20/11 ngày nay vẫn khác xa so với 20/11 thời xưa lắm đó!

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam thời đó thường được tổ chức siêu giản dị, chỉ cần một tấm phông xanh cùng mấy tiết mục văn nghệ về thầy cô, về mái trường, vậy là đủ ấm lòng rồi. Dù sao thì lúc đó ai cũng háo hức, vui vẻ gửi những lời chúc, những lời tri ân chân thành nhất tới thầy cô trong ngày đặc biệt này

f129a64265244c5edfcd.jpg


63fceec70b0066af31a6.jpg


0e6dc1da53d7c5876e31.jpg


6208b53d65121dd1ddcc.jpg


693b52d38daedc59b4f9.jpg


83d82e67622f0f8c72cc.jpg


49680e0a223a09a21edf.jpg


df3eb3b96a9680f0f168.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top