Thót tim với cảnh bé trai 6 tuổi ngã xuống đường ray đúng lúc tàu lao đến, thoát nạn thần kỳ trong 3 giây cuối

NgocHong3385

New member
Ôi trời ơi, xem video này mà tim như ngừng đập luôn á! Một bé trai 6 tuổi suýt nữa thì... nhưng mà kết cục lại như phép màu vậy!

Ngày 19/4 vừa rồi, Bộ Đường sắt Ấn Độ đã đăng tải đoạn video từ camera an ninh lên mạng xã hội và nó đang gây bão thật sự. Clip quay lại khoảnh khắc một em bé thoát chết trong gang tấc khiến ai xem cũng phải nín thở.

Sự việc diễn ra tại nhà ga Vangani ở Mumbai. Lúc đó, một bà mẹ đang dẫn con trai 6 tuổi đi dọc đường ray. Nhưng do em bé chạy nhảy tung tăng không để ý nên bất ngờ bị sẩy chân và rơi thẳng xuống đường ray. Mà thôi chết, đoàn tàu đang lao đến phía sau luôn!

Người mẹ phản ứng siêu hoảng loạn và bối rối. Bà la hét và cố gắng đưa tay xuống cứu con nhưng chới với vô cùng. Theo India Times, hóa ra bà mẹ này bị mù nên không thể nhìn thấy, vì vậy mới có phản ứng bất lực và hoang mang như vậy. Đau lòng quá huhu

41e93d0bf0979cd18b0b.jpg


Nhưng rồi người hùng xuất hiện! Một nhân viên nhà ga tên Mayur Shelkhe đã tức tốc lao đến với tốc độ ánh sáng luôn á. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã kịp ôm bé trai, đẩy ra khỏi đường ray và tự mình chạy lên đúng lúc đoàn tàu lao qua với tốc độ kinh hoàng. Quá đỉnh!

Sau pha hú hồn đó, cả anh Shelkhe và bé trai đều bình an vô sự, không bị thương tích gì. Hành động siêu dũng cảm này ngay lập tức được cộng đồng mạng khen nức nở. Thậm chí Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ còn gửi lời khen ngợi: "Chúng tôi ca ngợi lòng can đảm mẫu mực và sự tận tụy hết mình với công việc của anh ấy". Xứng đáng luôn!

44782c319c9f9864b79c.jpg


Khi được phỏng vấn, anh Mayur Shelkhe kể lại: "Tôi là nhân viên quan sát ngồi trong phòng máy. Khi nhìn thấy cậu bé ngã xuống đường ray trên camera an ninh, tôi ngay lập tức hiểu rằng dù có bấm tín hiệu cho tàu phanh gấp cũng không thể kịp. Vậy nên tôi quyết định phải chạy ra cứu cậu bé bằng mọi giá. Tôi cũng đã sợ hãi một chút, nhưng rồi lấy hết dũng khí để nhảy xuống đường ray. Sau khi cứu được bé, đầu óc tôi choáng váng mất 15, 20 phút mới hoàn hồn".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top