TamCandy1620
New member
Một ngày 24/7 mà drama vũ trụ căng đét! Có tới 3 thiên thạch lao vèo vèo về phía Trái Đất, trong đó có 1 "anh" bay sát sạt gần hơn cả Mặt Trăng luôn á. Nghe mà hết hồn!
Nhân vật chính trong câu chuyện thót tim này chính là thiên thạch 2019 OD - một "cục đá vũ trụ" có đường kính tới 120 mét (to bằng cả mấy chục căn nhà cộng lại nha các bạn). Cái anh này lao về phía Trái Đất với tốc độ gần 70.000 km/h, dừng lại ở khoảng cách 357.532 km so với nhà chúng mình. Con số này nghe có vẻ xa nhưng thật ra nó còn GẦN HƠN cả khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng (385.000 km) nha! Trung tâm Nghiên cứu các vật thể gần Trái Đất (CNEOS) của NASA xác nhận luôn.
Nếu va chạm thì hậu quả sẽ nghiêm trọng kinh khủng, nhưng may quá là nó bay qua thôi
Hai "người bạn" đi cùng là thiên thạch 2019 OE và 2015 HM10 thì cũng lượn qua Trái Đất ở khoảng cách an toàn hơn - lần lượt là 967.000 km và 4,6 triệu km.
Theo NASA, trung bình mỗi tuần họ phát hiện khoảng 30 vật thể gần Trái Đất (NEO) bay lượn qua. Nhưng đừng lo, khả năng một thiên thạch lớn thật sự đâm vào hành tinh chúng ta về mặt thiên văn học là rất rất thấp nha!
Nhớ lại tháng 6/2019, cũng có một thiên thạch "nguy hiểm" bay qua ở khoảng cách 6,8 triệu km. Còn trước đó 1 tháng, một thiên thạch siêu to khổng lồ có cả vệ tinh riêng xoay quanh (fancy ghê) cũng lướt qua ở khoảng cách 8 triệu km.
Vũ trụ này drama thật đấy, nhưng may là các nhà khoa học đang theo dõi sát sao để bảo vệ chúng ta rồi!
Nguồn: kenh14.vn