Vụ tài xế xe bồn liên quan đến cái chết của nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội tiếp tục gây chấn động dư luận khi chính thức được đưa ra xét xử. Bị cáo Đinh Văn Long bị truy tố về tội Giết người sau vụ tai nạn xảy ra tại xã Phú Xuyên. Nhiều tình tiết rùng rợn trong hồ sơ vụ án được làm rõ tại phiên tòa sơ thẩm khiến ai nghe cũng phải rùng mình
Gã tài xế xe bồn chính thức hầu tòa về tội Giết người
Chiều 30/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Văn Long, sinh năm 1974, quê Phú Thọ, về tội Giết người.
Đinh Văn Long là tài xế xe bồn trong vụ tai nạn xảy ra ngày 13/9/2025 tại thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội. Nạn nhân là cháu N.Đ.H.A., sinh năm 2010, học sinh lớp 10
Tại phần thủ tục phiên tòa, thư ký cho biết đại diện Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh, nơi Long làm việc vào thời điểm xảy ra vụ việc, vắng mặt. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử nhận định việc đại diện công ty không có mặt không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án nên phiên tòa tiếp tục được diễn ra.
Chi tiết vụ tai nạn khiến ai cũng phẫn nộ
Theo hồ sơ vụ án, thời điểm xảy ra sự việc, Đinh Văn Long là tài xế của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh, có trụ sở tại xã Chương Dương, TP Hà Nội.
Ngày 13/9/2025, Long được phân công điều khiển xe bồn biển kiểm soát 29H-294.61 chở bê tông tươi từ trụ sở công ty đến xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội. Khoảng 9h cùng ngày, khi Long lái xe đến gần khu vực cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, cháu H.A. điều khiển xe máy điện đi cùng chiều phía sau.
Khi nữ sinh vượt lên từ phía bên phải gần đầu xe bồn, phía trước xuất hiện một xe tải đi cắt ngang từ bên trái. Sau đó, cháu H.A. cùng xe máy điện ngã xuống đường, rơi vào vị trí nguy hiểm phía trước đầu xe bồn.
Hành động tàn nhẫn của gã tài xế khiến dư luận phẫn nộ tột độ
Cáo trạng xác định, sau khi biết xe bồn đã va chạm với cháu H.A., Long có đạp phanh nhưng phương tiện vẫn di chuyển thêm một đoạn mới dừng lại. Dù nhận thức được nạn nhân đang ở dưới bánh xe, Long bị cáo buộc tiếp tục vào số, điều khiển xe đi tiếp - một hành động đã được cơ quan tố tụng khẳng định là cố ý.
Lý do mà gã đưa ra thật sự không thể chấp nhận được: cho rằng nếu nạn nhân còn sống, bị cáo sẽ phải bồi thường nhiều tiền. Đúng là tàn nhẫn đến đáng sợ! Chỉ đến khi người dân phát hiện sự việc, chạy tới chặn đầu xe, Long mới dừng phương tiện. Vụ việc khiến cháu H.A. bị thương rất nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Nguồn: techz.vn