Chuyến xe định mệnh về quê dự giỗ kết thúc trong bi kịch
Gia đình đang trên đường về quê dự đám giỗ, ai ngờ chỉ còn cách nhà vài bước chân thì tai nạn kinh hoàng xảy ra. Mẹ chồng không qua khỏi, con dâu cùng cháu gái 5 tuổi bị thương nặng phải cấp cứu khẩn cấp sau vụ lật xe khách tại Gia Lai. Đọc mà tim đau quá đi...
Tai nạn kinh hoàng lúc rạng sáng: 2 người tử vong, bé gái 5 tuổi nguy kịch
Rạng sáng 23/9, một vụ tai nạn giao thông cực nghiêm trọng xảy ra tại nút giao Quốc lộ 1 - Quốc lộ 19B (ngã tư Gò Găng), thuộc phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Xe khách giường nằm đâm liên hoàn: trước va chạm với xe máy, sau tông luôn vào taxi đang đỗ rồi lật nghiêng ngay tại vòng xuyến. Hậu quả: 2 người tử vong và 5 người bị thương
Theo thông tin từ cơ quan chức năng và báo Tuổi Trẻ, hai nạn nhân không qua khỏi là ông N.Đ.P., 63 tuổi (người điều khiển xe máy, trú tại phường An Nhơn Bắc) và bà B.T.S., khoảng 60 tuổi (hành khách trên xe, trú xã Phù Mỹ Nam).
5 người khác bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai cấp cứu ngay. May mắn 2 ca thương nhẹ đã được sơ cứu và xuất viện trong sáng cùng ngày.
Đáng lo nhất là trong số các nạn nhân có chị N.T.S., 32 tuổi và con gái N.N.K.L., 5 tuổi. Hai mẹ con đều bị thương nặng, phải điều trị khẩn cấp. Nạn nhân thứ ba cũng phải mổ gấp là chị V.T.X., 28 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông.
Cụ thể tình trạng sức khỏe theo thông tin từ bệnh viện: cháu N.N.K.L. bị chấn thương phức tạp ở bàn tay phải (có dị vật bên trong) và trầy xước vùng gối, đã được phẫu thuật xử lý bàn tay. Chị V.T.X. bị chấn thương bụng kín gây xuất huyết ổ bụng, kèm chấn thương khung chậu và cột sống thắt lưng, đã mổ nội soi cầm máu và dẫn lưu. Còn chị N.T.S. bị gãy xương chày và xương mắt cá chân phải, đang chờ lịch phẫu thuật.
Câu chuyện đau lòng phía sau: Cả nhà về quê dự giỗ, chỉ còn mấy km nữa thôi mà...
Nghe xong câu chuyện của gia đình này mà nước mắt cứ chực trào
Bà Ngô Thị Mỹ Dung, 55 tuổi (mẹ ruột chị N.T.S.) cho biết: con gái, cháu ngoại và mẹ chồng của con đều có mặt trên chuyến xe định mệnh đó.
Theo bà Dung kể lại, vợ chồng chị N.T.S. đang sống và làm việc tại Vũng Tàu. Thời gian gần đây, bà B.T.S. (mẹ chồng) vào ở cùng để phụ chăm cháu. Tối 22/9, cả gia đình cùng lên xe về quê ở xã Phù Mỹ Nam để chuẩn bị dự đám giỗ người thân. Ai ngờ khi xe sắp về đến nơi rồi thì tai nạn bất ngờ ập đến...
Nhận tin dữ, bà Dung vội chạy ra hiện trường. Bà kể lại cảnh tượng đau lòng: khi tới nơi, bà nhìn thấy bà sui nằm bất động rồi Sau đó biết con gái và cháu được đưa đi bệnh viện, bà lập tức chạy xuống chăm sóc hai mẹ con.
Bà B.T.S. bị thương quá nặng và đã không qua khỏi. Gia đình đã đưa thi thể về lo hậu sự, trong khi người thân vẫn túc trực tại bệnh viện chăm sóc chị N.T.S. và cháu gái 5 tuổi.
Diễn biến vụ tai nạn: Va chạm liên hoàn rồi lật trên vòng xuyến
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 sáng 23/9, xe khách giường nằm biển số 77F-005.xx do anh Nguyễn Văn C. (sinh năm 1990, trú phường Hoài Nhơn) cầm lái đang chạy theo hướng Nam - Bắc.
Khi đến nút giao Quốc lộ 1 - Quốc lộ 19B, xe khách va chạm với xe máy biển số 77F2-04xx do ông N.Đ.P. điều khiển. Sau cú va chạm đầu tiên, xe khách tiếp tục tông vào xe taxi biển số 60E-006.XX đang đỗ gần đó rồi lật nghiêng tại vòng xuyến luôn.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh tượng kinh hoàng: chiếc xe khách nằm nghiêng, nhiều bộ phận hư hỏng nặng; xe taxi bị hư hỏng phần đầu và một trụ đèn giao thông tại khu vực cũng bị đổ.
Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an, cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường để điều tra.
Nguyên nhân sơ bộ và kết quả kiểm tra
Theo Công an tỉnh Gia Lai, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là tài xế Nguyễn Văn C. điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, dẫn đến tai nạn giao thông. Tuy nhiên đây mới chỉ là nhận định ban đầu, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ toàn bộ diễn biến và trách nhiệm của những người liên quan.
Kết quả kiểm tra cho thấy cả tài xế Nguyễn Văn C., tài xế taxi Lê Văn Tâm (sinh năm 2005, trú xã An Lương) và ông N.Đ.P. (người điều khiển xe máy) đều không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.
Hiện tại, vụ lật xe khách tại Gia Lai vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tại bệnh viện, các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát và điều trị cho những nạn nhân bị thương nặng, trong đó có người mẹ và bé gái 5 tuổi vừa trải qua ca phẫu thuật sau chuyến xe định mệnh về quê
Cầu mong cho các nạn nhân sớm hồi phục, gia đình vượt qua nỗi đau này...
Nguồn: techz.vn