Thống đốc Florida vừa ký luật đổi tên sân bay theo Tổng thống Trump rồi nè!

Ngày 30/3 vừa rồi, Thống đốc bang Florida là ông Ron DeSantis đã chính thức ký luật đổi tên sân bay quốc tế Palm Beach thành sân bay quốc tế Tổng thống Donald J. Trump luôn! ✈️

c9c75e42d08cb3ec7cd5.jpg


Theo như nội dung dự luật thì việc đổi tên này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, nhưng vẫn phải chờ Cục Hàng không Liên bang (FAA) gật đầu phê duyệt đã nhé!

FAA cho biết trong tuyên bố hôm 30/3 là mặc dù việc đổi tên sân bay thuộc "vấn đề địa phương" nhưng họ vẫn phải "hoàn thành một số nhiệm vụ hành chính, bao gồm cập nhật bản đồ dẫn đường và cơ sở dữ liệu" đã.

Thực ra thì Tổng thống Trump hay xuyên bay qua sân bay quốc tế Palm Beach này lắm, đi chuyên cơ Không lực Một sang khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago cách đó mấy km thôi. Hồi tháng 2 khi thông qua dự luật, các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Florida nói họ muốn làm vậy vì ông Trump là "Tổng thống đầu tiên thường trú tại bang" mà! ️

Dự luật này được Eric Trump - con trai của Tổng thống kiêm Phó Chủ tịch điều hành Tổ chức Trump - hoan nghênh nhiệt tình lắm luôn. Anh ấy viết trên X rằng: "Tôi tự hào vì đã đóng góp một phần nhỏ vào việc này. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới @megforflorida, Thống đốc Ron DeSantis, @JamesUtheimerFL và đa số áp đảo tại Hạ viện Florida".

Tuy nhiên không phải ai cũng vui với chuyện này đâu nha! Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Florida là bà Fentrice Driskell đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng quyết định này sẽ tốn của người đóng thuế tới 5 triệu USD luôn.

"Chi phí sinh hoạt ngày càng trở nên đắt đỏ đối với các gia đình lao động và người cao tuổi tại Florida. Vì vậy, trong kỳ họp lập pháp này, các nghị sĩ đảng Dân chủ đã tập trung thúc đẩy một chương trình nghị sự nhằm cải thiện khả năng chi trả, giảm chi phí sinh hoạt và giúp người dân tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Thay vì hợp tác với chúng tôi để thông qua các dự luật đó, các lãnh đạo đảng Cộng hòa lại quyết định ưu tiên lãng phí 5 triệu USD tiền thuế của người dân vào việc đổi tên một sân bay theo tên Tổng thống" - bà Fentrice Driskell nói thẳng luôn.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump và team của ông tìm cách đặt tên sân bay theo tên mình đâu nha! Tuần trước, Hạ nghị sĩ Brian Mast (đảng Cộng hòa, bang Florida) cũng đã đệ trình một dự luật tương tự rồi.

Theo NBC News, hồi tháng 2/2026, chính quyền Tổng thống Trump còn yêu cầu Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer (đảng Dân chủ, bang New York) đặt tên sân bay quốc tế Dulles ở Virginia và ga Penn Station ở New York theo tên Tổng thống để đổi lấy việc giải ngân quỹ liên bang xây dựng đường hầm nối giữa New York và New Jersey nữa cơ.

Nói chung là Tổng thống Trump đang tìm cách gắn tên mình với một loạt dịch vụ công và công trình công cộng. Tên của ông đã được gắn với Trung tâm Kennedy ở Washington, Viện Hòa bình Mỹ, cũng như các chương trình giảm giá thuốc, tài khoản tiết kiệm và một lớp tàu chiến mới.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top