Thông dịch viên tiếng Hàn ăn trộm tiền của sếp Hàn Quốc, nhận trọn 5 năm tù

SuMimi8757

New member
68f590f90b60fa52a8b4.jpg


Chuyện này nghe mà thấy sốc luôn á! Trần Văn Hào (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) vốn làm thông dịch viên tiếng Hàn đang trong thời gian tù treo 2 năm vì tội đánh bạc (thời gian thử thách 4 năm). Thế mà bác này lại nghĩ ra "chiêu" sang Nghệ An đột nhập phòng của sếp người Hàn Quốc để... ăn trộm

Kết quả? 2 năm tù treo chuyển thành tù thật cộng thêm 3 năm tù vì tội trộm hơn 74 triệu đồng. Tính ra tổng cộng 5 năm ngồi tù luôn!

**Drama bắt đầu từ đây nè**

Ngày 24-11 vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm vụ án này. Theo hồ sơ thì từ tháng 5 đến tháng 12-2016, Hào làm thông dịch viên cho ông Lee Shi Woong (quốc tịch Hàn Quốc) - người giám sát thi công công trình tại Trường CĐ Việt-Hàn ở TP Vinh.

Ngày 5-12-2016, Hào đến xin nghỉ việc chính thức thì được ông Woong rủ đi ăn cơm cùng anh Đoàn Hữu Phước và anh Nguyễn Đình Chính (nhân viên công ty).

Plot twist ở đây là: khi đến quán ăn, ông Woong đưa thẻ ATM Vietcombank của mình, đọc luôn mã PIN và nhờ Hào rút giúp 3 triệu để mua rượu + trả tiền ăn. Vậy là Hào ghi nhớ mã PIN rồi

**Chuẩn bị kế hoạch cực kỳ chi tiết**

Hoá ra trước đó Hào đã có ý định "làm việc lớn" nên đã lấy trộm chìa khoá phòng 707 (tòa nhà chung cư Dầu Khí, TP Vinh) đi làm thêm một chìa nữa. Tính toán kỹ càng vậy mà!

Khoảng 23 giờ đêm hôm sau (6-12-2016), Hào gọi taxi đến chung cư Dầu Khí, dùng chìa khoá mở cửa phòng ông Woong. Thấy sếp đang ngủ say, bác này lục túi quần lấy luôn cái ví chứa 300.000 đồng và 2 thẻ ATM cùng mấy giấy tờ hoá đơn.

Trong đó có một thẻ mang tên ông Woong (dùng nhận lương) và một thẻ mang tên... chính Trần Văn Hào (trước đó Hào làm thẻ đưa sếp để tiện rút tiền công việc)

**Cái kết drama không ngờ**

Ngày hôm sau, Hào chuồn vào Nha Trang nhận việc mới. Đến 24-12-2016 quay về TP Vinh, bác này gọi mượn tài khoản của một người bạn ở Bình Thuận để chuyển 74 triệu từ thẻ ATM của ông Woong.

Nhưng mà... làm vội quá nên chuyển nhầm 74 triệu sang tài khoản chị Diệp Xanh Ngọc ở TP.HCM Epic fail luôn!

Ông Woong thấy tin nhắn trừ tiền liền gọi hỏi Hào, bác này vẫn cãi "không rút, không biết gì hết". Ông Woong báo cảnh sát và ngân hàng ngay lập tức.

Tài khoản bị phong toả, biết không thể chối cãi nữa, Hào tìm cách chuyển trả tiền cho ông Woong. Ngày 24-1, Hào đến Công an TP Vinh đầu thú

**Chi tiết thêm về vụ mất tiền mặt**

Ông Woong trình báo trong ví còn có 20 triệu tiền mặt bị mất. Nhưng quá trình điều tra, Hào chỉ thừa nhận trong ví có 300.000 đồng thôi nên không có cơ sở xử lý phần 20 triệu này.

**Background check**

Trước đó ngày 7-1-2016, Hào từng bị TAND TP.HCM xử phạt 2 năm tù treo (thời gian thử thách 4 năm) về tội đánh bạc. Tại phiên toà, Hào tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

**Kết quả cuối cùng** ⚖️

HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Hào 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Vì trong thời gian thi hành án tù treo về tội đánh bạc mà lại phạm tội mới, nên hình phạt tù treo bị chuyển thành 2 năm tù giam.

Vậy là Hào phải ngồi tù tổng cộng 5 năm cho cả hai tội danh: trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top