ThoKitty8122
New member
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa thả thính thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cực kỳ xịn xò, từ cách dùng chữ "tắt đèn sách vở" đến những đặc quyền khủng trong kỳ nghỉ cùng lời chúc năm mới siêu độc đáo - khiến cả làng sinh viên phải trầm trồ không ngớt!
Thông báo nghỉ Tết của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang gây bão mạng xã hội vì cách truyền đạt quá mới mẻ, không hề giống lối thông báo hành chính khô khan ngày xưa. Văn bản được viết bằng ngôn ngữ cực kỳ trẻ trung, gần gũi, sống động và thấm đẫm tinh thần của những bạn sinh viên.
Mở màn thông báo, nhà trường tâm sự: Sau cả năm trời vất vả với đủ thứ ca trực, kỳ thi căng não và những quyển giáo trình dày như gạch, điều mà sinh viên cần nhất bây giờ chính là một khoảng thời gian nghỉ ngơi chất lượng để "healing" - phục hồi tinh thần, xả stress và nạp đầy pin năng lượng lại thôi! 
Năm nay, để giúp hội "bác sĩ tương lai" thảnh thơi săn vé về quê, tránh được cảnh tượng kẹt xe kinh hoàng ngày Tết và có thêm thời gian sum vầy cùng gia đình, nhà trường chính thức công bố thời gian "tắt đèn sách vở" từ thứ Hai, ngày 9/2 (tức 22 tháng Chạp) đến hết thứ Sáu, ngày 27/2 (tức 11 tháng Giêng). Dài chill phết nhỉ!
Thông báo còn list ra cả tá "đặc quyền" xịn sò của kỳ nghỉ này luôn nè: Sinh viên có thể thoải mái book vé tàu xe, không còn cảnh chen lấn hay F5 đến nát tay mà vẫn "cháy vé" nữa. Đồng thời các bạn dễ dàng lên plan đi du lịch, khám phá thế giới mà không lo trễ deadline; được về nhà sớm để cùng gia đình dọn dẹp, sắm Tết, gói bánh chưng và tận hưởng không khí đoàn viên ấm cúng. Nghe mà muốn về nhà liền!
Ở phần cuối, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gửi lời chúc năm mới tới phụ huynh và sinh viên, mong mọi người có một kỳ nghỉ Tết an toàn, trọn vẹn và ý nghĩa. Đồng thời, nhà trường kỳ vọng sinh viên sẽ tận dụng thời gian này để "reset" bản thân, vun đắp tình cảm gia đình và quay lại giảng đường với tinh thần tươi roi rói, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu học tập trong năm 2026.
Đáng chú ý nhất, trên tấm thiệp thông báo nghỉ Tết, nhà trường còn đính kèm bài thơ tứ tuyệt ngắn gọn, vui nhộn đỉnh của chóp:
"Hai không hai sáu
Tư duy bén ngót
Thi cử nhẹ tênh
Kết quả chót vót".
Thơ mà đọc xong muốn đi thi ngay!
Dưới phần bình luận, sinh viên bày tỏ sự hào hứng cực độ trước cách thể hiện độc đáo và gần gũi này; không chỉ cung cấp thông tin về thời gian nghỉ và lịch học trở lại, thông báo còn giải thích rõ ràng lý do sắp xếp kỳ nghỉ trong bối cảnh sinh viên y khoa có cường độ học tập cao ngất ngưởng, đồng thời gửi gắm những thông điệp tích cực, mang tính kết nối và sẻ chia.
Nguồn: soha.vn
Thông báo nghỉ Tết của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang gây bão mạng xã hội vì cách truyền đạt quá mới mẻ, không hề giống lối thông báo hành chính khô khan ngày xưa. Văn bản được viết bằng ngôn ngữ cực kỳ trẻ trung, gần gũi, sống động và thấm đẫm tinh thần của những bạn sinh viên.
Mở màn thông báo, nhà trường tâm sự: Sau cả năm trời vất vả với đủ thứ ca trực, kỳ thi căng não và những quyển giáo trình dày như gạch, điều mà sinh viên cần nhất bây giờ chính là một khoảng thời gian nghỉ ngơi chất lượng để "healing" - phục hồi tinh thần, xả stress và nạp đầy pin năng lượng lại thôi!
Năm nay, để giúp hội "bác sĩ tương lai" thảnh thơi săn vé về quê, tránh được cảnh tượng kẹt xe kinh hoàng ngày Tết và có thêm thời gian sum vầy cùng gia đình, nhà trường chính thức công bố thời gian "tắt đèn sách vở" từ thứ Hai, ngày 9/2 (tức 22 tháng Chạp) đến hết thứ Sáu, ngày 27/2 (tức 11 tháng Giêng). Dài chill phết nhỉ!
Thông báo còn list ra cả tá "đặc quyền" xịn sò của kỳ nghỉ này luôn nè: Sinh viên có thể thoải mái book vé tàu xe, không còn cảnh chen lấn hay F5 đến nát tay mà vẫn "cháy vé" nữa. Đồng thời các bạn dễ dàng lên plan đi du lịch, khám phá thế giới mà không lo trễ deadline; được về nhà sớm để cùng gia đình dọn dẹp, sắm Tết, gói bánh chưng và tận hưởng không khí đoàn viên ấm cúng. Nghe mà muốn về nhà liền!
Ở phần cuối, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gửi lời chúc năm mới tới phụ huynh và sinh viên, mong mọi người có một kỳ nghỉ Tết an toàn, trọn vẹn và ý nghĩa. Đồng thời, nhà trường kỳ vọng sinh viên sẽ tận dụng thời gian này để "reset" bản thân, vun đắp tình cảm gia đình và quay lại giảng đường với tinh thần tươi roi rói, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu học tập trong năm 2026.
Đáng chú ý nhất, trên tấm thiệp thông báo nghỉ Tết, nhà trường còn đính kèm bài thơ tứ tuyệt ngắn gọn, vui nhộn đỉnh của chóp:
"Hai không hai sáu
Tư duy bén ngót
Thi cử nhẹ tênh
Kết quả chót vót".
Thơ mà đọc xong muốn đi thi ngay!
Dưới phần bình luận, sinh viên bày tỏ sự hào hứng cực độ trước cách thể hiện độc đáo và gần gũi này; không chỉ cung cấp thông tin về thời gian nghỉ và lịch học trở lại, thông báo còn giải thích rõ ràng lý do sắp xếp kỳ nghỉ trong bối cảnh sinh viên y khoa có cường độ học tập cao ngất ngưởng, đồng thời gửi gắm những thông điệp tích cực, mang tính kết nối và sẻ chia.
Nguồn: soha.vn