NaGirl7457
New member
Chill vãi cả đêm với "rạp chiếu phim ông Xuân" - một trải nghiệm thuần Việt không thể lầy hơn!
Giữa tối mịt mùi mù của thôn Đồng Lách, khi tiếng máy cày nổ "ròng rã" cùng màn hình tivi bật sáng, cả làng ùa ra như đi lễ hội vậy các bạn ơi! Đây không phải cảnh phim thời bao cấp đâu nhé, mà là chuyện có thật tại xã Tân Trường, Tĩnh Gia, Thanh Hóa vào tháng 10 năm 2015 đó!
Drama của bà Hói 84 tuổi và khát khao xem tivi
"Mới 6 rưỡi mà tối như nấc rồi" - bà Lương Thị Hói ngồi bên ngọn đèn ắc-quy mờ tịt, lòng nôn nao muốn sang nhà ông Xuân xem tivi lắm. Nhưng mà chân đau quá, đi không nổi. Sad quá đi mất thôi
Còn ở nhà ông Phạm Văn Xuân (42 tuổi) thì đông như hội chợ! Con gái, cháu ngoại của bà Hói cùng hàng trăm người đã check-in đầy đủ. Ai cũng hóng xem hôm nay ông Xuân sẽ chiếu phim gì, bao lâu rồi mới được xem tivi...
Ông trưởng thôn Vi Văn Luân đang đứng gãi đầu gãi tai vì cái loa tay bị hỏng, không thông báo được cho bà con. Nhưng không sao, tiếng máy cày nổ ầm ầm thì ai cũng biết là có "event" rồi!
600 người - 1 chiếc tivi: Ngày hội của cả thôn!
Thôn Đồng Lách không có điện, toàn hộ nghèo nên xem tivi không phải chuyện bình thường mà là "ngày hội" luôn các bạn ạ! Mỗi người góp vài nghìn để "donate" tiền xăng cho chiếc máy cày - trạm phát điện của ông Xuân.
Còn về nội dung thì... đừng kỳ vọng gì cao nhé! Chỉ là những đĩa phim lẻ tẻ mà ông Xuân lượm được mỗi lần xuống huyện thôi. Phim lẻ có, phim dài tập có, phim Hong Kong, Đài Loan, Việt Nam đủ món. "Vậy cũng thỏa mãn lắm rồi" - người dân trong thôn vui vẻ chia sẻ.
Ông Luân giải thích thêm: "Không phải hôm nào cũng chiếu đâu nha, chỉ thỉnh thoảng thôi. Thường thì tôi dùng loa tay thông báo, nhưng hôm nay loa hỏng nên nhiều người chưa kịp sang."
"Vì thôn không có điện nên tối nó im lặng kinh khủng. Tiếng máy cày phát điện to vãi, cuối làng hay đầu làng nghe được là phóng sang liền. Đang ăn cơm cũng bỏ mâm mà đi ngay!" - ông Luân cười kể. Vibe y chang đi xem World Cup vậy các bạn ạ!
Khát khao điện - Ước mơ giản đơn mà xa vời
Nhìn cảnh này, phóng viên nhớ lại 20 năm trước khi được bố mua tivi 14 inch. Khuôn mặt tự hào của bố khi bật tivi, niềm vui muốn nổ tung của mình... tất cả vẫn nhớ như in.
Anh Phạm Văn Chuyên - một người dân ở Đồng Lách tâm sự: "Khi nào thôn có điện, khó đến mấy anh cũng sẽ cố mua một chiếc tivi màu. Lúc thằng cu đi học về, anh sẽ mở các chương trình thiếu nhi, cả nhà vừa ăn cơm vừa xem."
Anh còn kể nhiều về những dự định làm ăn, cuộc sống khi có điện. Và có một cậu bé trong thôn có tên rất đẹp: Phạm Ánh Điện - đúng là nỗi khắc khoải được đặt tên luôn!
Vậy tại sao thôn vẫn chưa có điện?
Ông Nguyễn Ngọc Bê, Chủ tịch UBND xã Tân Trường giải thích với phóng viên báo Người Đưa Tin: "Thôn Đồng Lách có khoảng 600 người, toàn là người Thái. Địa thế như thung lũng, đường vào khó đi kinh khủng nên kéo điện gặp nhiều khó khăn. Chi phí đầu tư quá lớn, địa phương không tự khắc phục được."
Năm 2013, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc thông báo sẽ kéo điện lên Đồng Lách nhưng đến giờ vẫn... pending. Huyện và tỉnh vẫn liên tục liên hệ nhưng chưa có đại diện nào của tổng công ty về địa phương để bàn bạc cả.
Trước đó, nhà máy xi măng Công Thanh cũng lên phương án xây 2,8km đường vào thôn, nhưng không hiểu sao dự án dang dở giữa chừng. Khát vọng thoát nghèo của cả thôn cứ lên rồi xuống, không biết bao giờ mới thành hiện thực...
Nguồn: soha.vn