Từ thủ khoa đầu ra Đại học Kinh tế Quốc dân đến du học châu Âu với học bổng full từ Đại học Messina (Ý), Vũ Diệu Linh (sinh năm 2000) đã có hành trình học tập xịn sò khó ai bì được. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sau một năm ở xứ sở pizza, cô nàng lại tiếp tục "flex" khi giành được học bổng Erasmus và trở thành sinh viên trao đổi ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Khoa học Đời sống Praha (Cộng hòa Séc). Đúng kiểu "không ngừng nghỉ, không đứng yên" luôn!
"Luôn có một đỉnh núi cao hơn đang chờ bạn chinh phục"
Tò mò tại sao đã có học bổng full rồi mà vẫn "đói" học bổng khác, Diệu Linh giải thích: "Mình cảm thấy hành trình học bổng Erasmus không chỉ là một cơ hội mà còn là thử thách để mình vươn lên, khám phá những vùng đất mới. Mình muốn học hỏi từ họ những phương pháp giáo dục để áp dụng khi trở về Việt Nam. Khi đã có học bổng toàn phần tại Ý, mình nhận ra rằng còn rất nhiều điều đáng giá phía trước, đặc biệt là những trải nghiệm đa dạng về giáo dục, văn hoá từ các nước khác nhau. Hơn nữa, mình biết rằng thời gian ở châu Âu của mình có hạn, vậy nên mình luôn cố gắng tối ưu hóa mọi khả năng để bản thân được khám phá những điều mới mẻ. Mình luôn tin rằng tuổi trẻ là giai đoạn tuyệt vời nhất để không ngừng bước về phía trước, thử thách bản thân và vươn lên những đỉnh cao mới".
Triết lý sống "Luôn có một đỉnh núi cao hơn đang chờ bạn chinh phục" đã thúc đẩy Diệu Linh không ngừng "lên level". Theo cô bạn, "việc học hỏi từ các hệ thống giáo dục đa dạng ở châu Âu không chỉ giúp mình mở rộng tri thức mà còn trang bị thêm những công cụ quan trọng cho hành trình sự nghiệp sau này. Và điều quan trọng nhất là, trong quá trình đó, mình không chỉ chinh phục học bổng mà còn chinh phục chính bản thân mình".
Là sinh viên tại một nước EU chính là lợi thế "xịn xò" giúp Diệu Linh dễ dàng hơn trên hành trình săn học bổng Erasmus. Cô bạn đã set mục tiêu này từ ngày đầu tiên đặt chân đến Ý luôn nha!
"Việc đặt mục tiêu sớm như vậy giúp cho mình có kế hoạch rõ ràng, rằng mình sẽ cần làm gì, làm như thế nào và thời điểm nào sẽ phải hoàn thành những việc đó. Chính việc đặt mục tiêu sớm như vậy đã giúp việc trao đổi của mình khá thuận lợi. Quyết định chọn Séc với mình là một quyết định đúng đắn khi trường đã đáp ứng được hết những mong muốn của mình về ngôi trường mơ ước. Hơn nữa, mình còn phát hiện ra ông của mình trước đây từng học tại Séc, điều này khiến mình càng tự hào vì bản thân như được viết tiếp câu chuyện của ông", cô bạn kể. Ủa thì ra là "truyền thống gia đình" luôn á!
Với "thành tích xịn xò" đã hai lần nhận học bổng doanh nghiệp, chinh phục thành công học bổng tại Ý, rồi lại "ẵm" thêm học bổng Erasmus, Diệu Linh chia sẻ bí kíp cho hội "hóng" học bổng: "Một là hãy luôn chuẩn bị thật sớm và có kế hoạch rõ ràng. Điều quan trọng nhất khi ứng tuyển học bổng là sự chuẩn bị. Hãy bắt đầu từ sớm để có thể tìm hiểu thật kỹ về yêu cầu, hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị tốt nhất cho mọi tình huống. Hai là hãy lựa chọn điều phù hợp, cuộc sống không có lựa chọn đúng nhất, chỉ có lựa chọn phù hợp nhất. Hãy cân nhắc những gì phú hợp với mục tiêu, đam mê và hoàn cảnh của bản thân. Một lựa chọn phù hợp sẽ giúp các bạn phát triển tốt nhất và cảm thấy hài lòng trong hành trình học tập cũng như trưởng thành".
Thành công = dám "phá vỡ" vùng an toàn
Trở thành sinh viên Erasmus đã giúp Diệu Linh có những thay đổi "chất" trong tư duy và lối sống: "Chương trình Erasmus đã giúp tư duy của mình cởi mở và toàn diện hơn. Khi sống và học tập trong môi trường quốc tế, mình có cơ hội giao lưu với bạn bè khắp nơi trên thế giới, lắng nghe và hiểu rõ hơn về các quan điểm, văn hóa, và cách tư duy khác nhau. Điều này giúp mình trở nên linh hoạt hơn trong suy nghĩ, sẵn sàng chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt. Erasmus đã dạy mình rằng mỗi thử thách đều là một cơ hội để học hỏi, và rằng thành công không đến từ việc làm theo những gì đã được đặt ra, mà từ việc dám thử nghiệm và bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Việc sống ở một đất nước khác cũng mang lại những thay đổi lớn trong bản thân mình. Mình đã học cách tự lập hơn, quản lý thời gian, tài chính tốt hơn và đối mặt với các thử thách của cuộc sống mới một cách chủ động hơn".
Cũng nhờ Erasmus, Diệu Linh được tham gia khóa đào tạo "EmpowerED" của Erasmus+ tại Rettenegg, Áo - "một trải nghiệm đáng nhớ và vô cùng phong phú. Đây không chỉ là cơ hội để mình mở rộng kiến thức mà còn để phát triển bản thân trong một môi trường đa văn hóa". Làm việc với team quốc tế từ khắp châu Âu, Diệu Linh đã "nhập" được nhiều kỹ năng mềm và hiểu biết văn hóa. "Tâm trạng của mình sau khóa học này là sự biết ơn và tràn đầy cảm hứng. Mình cảm thấy tự tin hơn về bản thân và sẵn sàng đón nhận những thách thức mới trong tương lai. Hơn thế nữa, mình rất hào hứng khi có thể áp dụng những gì mình đã học vào công việc sắp tới, đặc biệt là trong việc kết nối và giúp đỡ những bạn trẻ khác cùng phát triển", cô bạn chia sẻ.
Nhìn lại hành trình "đi như gió" vừa qua, Diệu Linh nói điều trân trọng nhất là "sự đồng hành, kề cạnh của gia đình và bạn bè thân thiết. Họ không chỉ là điểm tựa tinh thần mà còn là động lực để mình vượt qua những thử thách. Chỉ cần nghĩ đến sự tin tưởng và tình yêu của những người mình yêu thương, mình lại có động lực để bước tiếp". Cô bạn còn tự hào về tinh thần "không bao giờ bỏ cuộc" của mình: "Có những lúc mọi thứ tưởng như không đi theo kế hoạch, có những thất bại, có những thử thách, nhưng mình luôn chọn cách đứng lên và tiến về phía trước. Mình tin rằng chỉ cần giữ vững niềm tin và không bao giờ bỏ cuộc, mỗi bước đi đều sẽ dẫn đến những thành quả đáng giá".
Hành trình của Diệu Linh không chỉ là về cá nhân mà còn về việc "share" điều tốt đẹp cho cộng đồng. "Chính vì biết ơn với sự giúp đỡ và tình yêu, sự ủng hộ của mọi người trong hành trình du học, mình đã quyết tâm lan tỏa chúng đến tất cả các bạn du học sinh hoặc những ai đang có ý định du học". Cô bạn đang có kế hoạch xây dựng một website để hỗ trợ các bạn tìm kiếm thông tin về du học Ý, du lịch châu Âu và chia sẻ về các học bổng châu Âu với mong muốn "qua trang web này, nhiều bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi bước ra thế giới, cũng như có thêm kiến thức để chuẩn bị cho những thử thách sắp tới". Quá xịn!
Ngoài ra, Diệu Linh còn đang là cố vấn chuyên môn cho câu lạc bộ du học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, góp phần "truyền lửa" kinh nghiệm đến các bạn sinh viên: "Mình hy vọng rằng những nỗ lực này sẽ góp phần giúp các bạn không chỉ đạt được mục tiêu học tập mà còn phát triển bản thân một cách toàn diện hơn. Nhìn về tương lai, mình rất háo hức với những dự án này và hy vọng sẽ tạo ra được sự khác biệt, không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng du học sinh".
Nguồn: svvn.tienphong.vn