Chị Trương Thị Nhung (sinh năm 2000), quê ở Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là sinh viên K14 Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Vừa rồi chị mới tốt nghiệp khóa 2021-2024 với bằng xuất sắc xịn xò luôn nha (3.65/4.0)
Không những thế, chị còn nhận được học bổng trong 3/6 kỳ học, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt liên tục năm 2021-2022 và 2022-2023 nữa cơ! Giờ chị đang quyết tâm áp dụng hết kiến thức đã học, kinh nghiệm đã có và cả sức trẻ của mình để giúp đỡ thпобольше người nữa
"Sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình đã đi làm 3 năm rồi mới quyết định quay lại con đường học tập tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương", chị Nhung chia sẻ.
Cơ duyên đưa đẩy chị đến với ngôi trường này là nhờ sự tìm hiểu và động viên nhiệt tình của bố mẹ và các bác. Vì trường nằm trong tỉnh, gần nhà và có chi phí học tập hợp lý hơn so với các trường khác nên chị đã chọn học tại đây - quyết định cực kỳ đúng đắn luôn!
May mắn được giữ vai trò Bí thư lớp 14A1, chị Nhung tham gia tích cực vào các phong trào của lớp và của Đoàn. Thành tích của lớp chị khủng không kém nha các bạn: giải Nhì tập thể sáng tạo đồ handmade giới thiệu tổ chức Đoàn từ vật dụng tái chế ngành Dược , giải Nhì tập thể trò chơi liên hoàn ngày hội "Đoàn viên khéo, đoàn viên khỏe", cùng giải Nhì tập thể và giải Nhất cá nhân cuộc thi Em yêu trường em thời 4.0 - Phần I. Xịn xò quá đi mất!
Hiện tại, chị đang học việc tại nhà thuốc Việt Đức 8. Công việc này giúp chị trau dồi kiến thức thực tế về các loại thuốc, các bệnh thường gặp và các phác đồ điều trị. Từ đó, chị có thể tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. "Mình mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, người dân Việt Nam", chị tâm sự
Trong 3 năm theo học tại trường, chị được học nhiều bộ môn liên quan đến ngành Dược và có cơ hội thực hành thực tế rất nhiều môn học. Chị đặc biệt yêu thích môn bào chế vì được tự tay làm ra các sản phẩm dược - nghe đã thấy cool rồi đúng không nào!
Các thầy cô luôn tận tình chỉ dạy, đặc biệt là cô cố vấn lớp 14A1 - cô Đỗ Thanh Uyên. Cô không chỉ đồng hành, theo dõi sát sao mà còn định hướng cho các bạn trong học tập cũng như quá trình rèn luyện. "Nhờ có cô, mình đã có những bước tiến lớn trong quá trình học tập", chị Nhung nói
"Hãy nhớ rằng: Hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về phía sau bạn." Câu nói này nhắc chị luôn nhìn về phía tích cực trong cuộc sống, và mọi khó khăn sẽ trở nên nhỏ bé hơn
Chị khuyên các bạn nên thay đổi thái độ sống, học cách sống tích cực và lạc quan, nhưng đồng thời cũng cần có ý chí mạnh mẽ và niềm tin không thể lay động để đối mặt với mọi khó khăn. "Hãy thắp lửa niềm đam mê trong trái tim và theo đuổi nó, vì đó là cách mình có thể thay đổi cuộc sống và biến những ước mơ thành hiện thực", chị chia sẻ
Lời nhắn gửi đến các bạn Tân sinh viên K17 - Trường Cao Đẳng Dược Trung ương Hải Dương của chị Nhung: "Hãy sống hết mình vì thời sinh viên chỉ có một lần thôi các bạn ơi! Nếu bạn muốn thành công, muốn có được những gì bạn mơ ước thì bạn phải làm cho mình xứng đáng. Chính vì vậy hãy cố gắng, chăm chỉ gặp gỡ, học hỏi những điều tốt đẹp hơn nhé. Và chúc mừng các bạn đã chọn ngôi trường này để học tập!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn