MeoKute413
New member
Đừng sống để làm vui lòng thiên hạ, hãy sống cho chính mình nha!
Nhiều năm trước, Haruki Murakami đã làm chao đảo cả thế giới với "Rừng Na Uy". Lúc đó báo chí kéo đến phỏng vấn ầm ầm luôn.
Nhưng mà đứng trước ống kính, anh chàng này lạnh như tiền thì nào có nói năng gì đâu. Giới truyền thông than trời, mong ông ấy hòa đồng như các nhà văn khác để có "thính" cho dễ viết bài.
Nhưng Haruki Murakami vẫn giữ nguyên thái độ và phán thẳng: "Cuộc đời tôi quá hạn hẹp để có thể làm hài lòng với tất cả mọi người".
Ngoài đời, nhiều người cố "làm lành" với thiên hạ để được công nhận. Nhưng người thông minh thật sự chẳng care người ta nghĩ gì đâu. Dù thế giới có xoay vần thế nào, họ vẫn sống vì chính mình thôi.
Không làm hài lòng người khác ≠ không biết giao tiếp nha, mà là biết sống theo con tim, không đi theo đám đông ấy!
Trong giao tiếp có cái gọi là "giao tiếp vui vẻ" - kiểu nhiều người hay vô thức hạ thấp bản thân, nâng người khác lên. Sợ không được công nhận nên thà đặt mình vào thế khó. Nhưng họ không biết rằng làm vậy chỉ khiến mình càng bị xem thường trong các mối quan hệ thôi.
Nhà văn Jenny kể có một người bạn làm ở công ty nước ngoài. Cô bạn này sẵn sàng làm mọi thứ khi người ta nhờ. Vì ôm đồm quá nên không làm xong việc, bị sếp mắng. Cô buồn lắm, nhưng đồng nghiệp chẳng ai động viên an ủi gì cả.
Thế nên, thói quen "cứ cho đi và chiều chuộng" cuối cùng chỉ khiến bạn bị coi thường. Người level cao chỉ chọn đi theo tiếng gọi của trái tim và sống vì chính mình. Ép bản thân làm vui lòng người khác không giúp ta được yêu mến thật sự đâu nha!
Không cúi đầu ≠ kiêu ngạo, mà là biết rằng mình phải giữ chính trực. Việc phục tùng và nịnh nọt để làm hài lòng người khác không chỉ khiến bạn mệt mỏi mà còn khiến người ta coi thường bạn nữa.
Không bám víu vào người khác ≠ xa rời thực tế, mà là hiểu rằng các mối quan hệ hữu ích phải dựa trên sự hấp dẫn và bình đẳng!
Nhiều người ra đời kết giao với người có quyền lực mong được hỗ trợ nhưng cách này không hiệu quả đâu. Khi khả năng, địa vị và nguồn lực của bạn không xứng với người mà bạn muốn kết giao thì dù có cố cũng vô ích thôi.
Khi bạn nỗ lực cải thiện bản thân thay vì dựa vào người khác, những người xuất sắc sẽ tự nhiên đến với bạn và những mối quan hệ sẽ được mở rộng thôi.
*
Người thực sự trân trọng bạn sẽ luôn trân trọng tính độc lập và kiêu hãnh của bạn, chứ không phải tính quá khiêm tốn và thiếu quyết đoán đâu nha!
Vậy nên hãy cố gắng trở thành người có trình độ cao, đừng care ý kiến và bình luận của người khác, và đừng cố gắng làm hài lòng người khác một cách hèn hạ nhé.
Hãy coi việc làm hài lòng bản thân là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống, và thế giới sẽ làm hài lòng bạn đó!
Nguồn: kenh14.vn