Ăn uống mà không tập trung thì hậu quả khôn lường đấy các bạn ơi! Một bà cô vừa trải qua cú "sống sót thần kỳ" khi chiếc xương cá đâm thủng ruột, chui luôn ra ổ bụng gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Nguyên nhân? Chỉ vì thói quen vừa ăn vừa nói chuyện mà thôi
Từ cơn đau bụng đến cửa tử
Ngày 4/12, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) chia sẻ về ca cấp cứu "nghẹt thở" mới diễn ra. Bà L.T.T (63 tuổi, ở Tiền Giang) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, nguy kịch sau khoảng 3 tuần chịu đựng cơn đau bụng ngày càng tăng.
Ban đầu bà T nghĩ mình bị bệnh phụ khoa vì đau vùng bụng dưới, nên chiều 30/12 gia đình mới đưa đến Bệnh viện Hùng Vương. Ai ngờ tình hình nghiêm trọng hơn nhiều!
4 giờ "chiến đấu" trong phòng mổ
Các bác sĩ phát hiện nhịp tim bà T đập rất nhanh, siêu âm cho thấy ổ bụng có nhiều mủ - dấu hiệu viêm phúc mạc và nhiễm trùng huyết nặng. PGS.TS.BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Trưởng khoa Sanh ngay lập tức chỉ định phẫu thuật cấp cứu trong đêm.
Êkíp bác sĩ từ Bệnh viện Hùng Vương và Chợ Rẫy đã phối hợp mổ trong hơn 4 giờ đồng hồ. Kết quả gây sốc: hút ra gần 2 lít dịch mủ xanh đặc, siêu hôi từ ổ bụng
Buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái phình to 15cm, chứa đầy mủ, dính chặt vào đoạn cuối ruột già. Khi bóc tách và cắt bỏ khối áp xe, các bác sĩ phát hiện "thủ phạm": mảnh xương cá dài 3,5cm đâm xuyên ruột chui luôn vào ổ bụng!
Hồi sinh sau cơn "thập tử nhất sinh"
Sau mổ, bà T được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị do tình trạng nhiễm trùng vẫn rất nặng. May mắn thay, đến ngày 4/12, sức khỏe bà đã dần hồi phục và nhiễm trùng được kiểm soát tốt
Trò chuyện với bác sĩ sau khi tỉnh táo, bà T mới nhớ ra mình có thói quen vừa ăn cơm vừa tám chuyện. Bà còn không biết mình nuốt phải xương cá từ lúc nào nữa chứ!
Lời cảnh báo từ các bác sĩ
Các bác sĩ cho biết hóc xương làm thủng nội tạng là tai nạn "phổ biến nhưng nguy hiểm vô cùng". Xương cá có thể đâm thủng dạ dày, thủng ruột và việc điều trị rất khó khăn.
Nguồn: soha.vn