Để chuẩn bị cho các trận đấu gặp Oman và Nhật Bản, HLV Park Hang-seo vừa triệu tập 28 cầu thủ, trong đó có tới 6 cầu thủ của HAGL dù phong độ của họ đang... hơi bị đi xuống rõ rệt
Mới đây thôi, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập gồm 28 cầu thủ để chuẩn bị cho những trận đấu gặp Oman và Nhật Bản. Có hai điều khá bất ngờ ở bản danh sách lần này nè. Đầu tiên là sự xuất hiện của một số gương mặt mới (đặc biệt là hậu vệ gốc Việt Schmidt Adriano), thứ hai là việc các cầu thủ HAGL vẫn được gọi dù họ đang sa sút nghiêm trọng
Thật sự đấy, việc có tới 6 cầu thủ HAGL được lên tuyển trong giai đoạn này đã làm dấy lên một câu hỏi lớn: có phải thầy Park không thể bỏ được thói quen dùng "người cũ" bất chấp phong độ không?
Có thể hiểu quyết định của HLV Park Hang-seo được đưa ra dựa trên hai lý do chính. Đầu tiên, ông vẫn luôn coi nhóm Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh,... là một phần quan trọng của đội tuyển. Kể từ sau VCK U23 châu Á năm 2018, các cầu thủ của HAGL luôn có mặt trong tất cả những dịp đội tuyển thi đấu dù phong độ của họ ở CLB là thế nào đi nữa.
Thứ hai, có thể thầy Park coi lần lên tuyển này với những Văn Toàn, Công Phượng,... chính là khoảng thời gian để đổi gió. Nói cách khác là chiến lược gia người Hàn Quốc đang làm tâm lý cho các học trò. Sau 3 vòng đầu tiên của mùa giải mới, một sự u ám đang bao trùm lấy HAGL, khiến thầy và trò HLV Kiatisuk phải chịu rất nhiều áp lực. "Zico Thái Lan" còn lo ngại rằng các trụ cột của ông đang rơi vào tình trạng "chán" bóng đá luôn
Vì thế, một khoảng thời gian tạm rời xa màu áo CLB, sinh hoạt trong một môi trường khác, với nhiều đồng đội khác có thể sẽ là liều thuốc chữa được "tâm bệnh" của các cầu thủ HAGL. Nên nhớ rằng thầy Park là một HLV rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý cầu thủ đấy. Thực tế, ông cũng từng sử dụng "chiêu" này với các cầu thủ khác trong quá khứ như Phan Văn Đức hay Hà Đức Chinh.
Trong gần 5 năm làm việc ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo nổi tiếng là người cứng rắn và có niềm tin tuyệt đối vào những sự lựa chọn của mình. Ở một chừng mực nào đó, có thể gọi ông là người "cứng đầu" hay bảo thủ. Chính bầu Hiển đã từng có ý như vậy khi nhận thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc không chịu đổi mới
Chưa biết thầy Park có giúp cho các cầu thủ HAGL giải tỏa tâm lý được hay không nhưng trước mắt, phương pháp của ông đã vô tình khiến cánh cửa lên tuyển của một vài người khác hẹp đi đáng kể rồi.
Có thể ngay lập tức nhắc đến 2 hậu vệ cánh của SLNA là Trần Đình Hoàng và Phạm Xuân Mạnh. Trong khi Đình Hoàng là hậu vệ phải được chấm điểm cao nhất giải đấu sau 3 vòng đầu tiên thì Xuân Mạnh lại cho thấy anh xứng đáng được trở lại với màu áo ĐT Việt Nam như thế nào, đặc biệt là sau màn thể hiện trước chính HAGL
Một ví dụ khác, may mắn hơn, là trường hợp của Hải Huy. Ở những mùa giải trước, trừ khoảng thời gian buộc phải nghỉ thi đấu vì chấn thương nghiêm trọng, Hải Huy luôn là một trong những tiền vệ trung tâm có lối chơi thông minh và sự ổn định cao nhất ở V.League. Dẫu vậy, tiền vệ hiện thuộc biên chế CLB Hải Phòng cũng phải chờ đến lúc này (khi anh đã 30 tuổi) mới có thể lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo
Nói Hải Huy có thể chen chân giành một suất đá chính với Hùng Dũng, Hoàng Đức hay Quang Hải thì còn hơi vội. Nhưng nếu lấy tiền vệ sinh năm 1991 làm tiêu chuẩn thì rõ ràng Tuấn Anh và Xuân Trường khó đủ sức cạnh tranh lắm.
Không những thế, việc gọi các cầu thủ HAGL lên tuyển vào lúc này hoàn toàn có thể gây ra tác dụng ngược, vì bản thân họ cũng không phải là những người hay được thi đấu. Những Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh... có thể sẽ lại rơi vào cảnh "ngồi chơi xơi nước" trong cả hai trận đấu sắp tới. Trong khi sự tươi mới là điều cần thiết thì lại không có cơ hội xuất hiện, buồn thật
Nguồn: kenh14.vn