MochiKitty2895
New member
Vào thời khắc sinh tử, boss cưng sẽ cảm thấy như nào? Chúng cần gì?
Hằng ngày vẫn gọi vui là boss với sen, nhưng thực ra mối quan hệ giữa người và thú cưng còn gắn bó và sâu đậm hơn thế nhiều nha Bất chấp giống loài, bất kể size to hay nhỏ, thói quen hay thời gian dành cho nhau ra sao, thú cưng luôn là thành viên không thể thiếu trong một gia đình rồi.
Sinh - lão - bệnh - tử, vạn vật trên đời ai cũng phải trải qua quy luật này thôi. Nhưng khi bé 4 chân cưng của mình đang đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ai mà lòng không nhói đau làm sao được chứ?
Có thể chia các sen nuôi thú ra làm 2 hội: những người muốn có mặt trong phòng thú y khi các bác sĩ đang điều trị cho boss, và những người không thể làm được điều đó. Dĩ nhiên mỗi người đều có lý do riêng của mình, và không ai có quyền judge hay trách móc gì cả.
Tuy nhiên theo Evan Shaw - bác sĩ thú y tại Kansas (Mỹ), một người chủ thực sự cần phải ở lại bên cạnh boss khi chúng đang bước vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình.
Sinh tử là chuyện trời định, nhưng đừng bỏ rơi boss vào thời khắc đó nha
Trong một bài viết mới đây, bác sĩ Shaw thẳng thắn chia sẻ rằng khi quyết định nuôi một con vật, chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần luôn rằng thời điểm chúng ra đi là điều không thể tránh khỏi. Chẳng ai muốn nhắc đến chuyện này, nhưng đó là quy luật của cuộc sống mà.
Chỉ là khi lúc ấy đến, bạn buộc phải có mặt ở đó, vì đó chính là lúc boss cần bạn nhất đấy.
"Đừng để thời khắc sinh tử của thú cưng lại diễn ra trong một căn phòng toàn người lạ mặt. Chẳng bé nào thích điều đó cả. Chúng sẽ đưa mắt tìm kiếm bạn, mà bạn thì không có ở đó."
"Hãy thử đặt mình vào vị trí của boss mà xem. Bạn sẽ nhận ra rằng chúng không hiểu tại sao bạn lại bỏ đi, vào đúng thời điểm chúng mệt mỏi, sợ hãi, già yếu, và đang cạn kiệt sinh lực."
Chúng cần bạn đó, vì chỉ có bạn - người đã ở bên chúng hầu hết thời gian trong đời, trải qua cả đau khổ lẫn hạnh phúc cùng nhau - mới mang lại sự an ủi và thoải mái cho tâm hồn. Đó chính là điểm chung không thể phủ nhận giữa người và vật, vì chúng ta cũng muốn nhìn thấy người mình yêu thương nhất vào thời khắc sinh tử mà
Shaw chia sẻ rằng ông đã từng phải tự tay thực hiện cái chết nhân đạo cho vô số boss không còn cơ hội cứu chữa. Và trong hầu hết các trường hợp như vậy, chủ nuôi đều cảm thấy hối hận cực kỳ.
"Các sen quay lại, và khi biết mình không thể ở bên thú cưng trong thời khắc cuối, họ thấy hối tiếc tận cùng. Tôi hiểu đó là một trải nghiệm quá khó khăn, nhưng sinh tử là điều không tránh khỏi, và chúng ta phải đối mặt với nó."
Theo Shaw, ai cũng có lý do của riêng mình thôi. Nhưng hãy nghĩ lại kỹ trước khi để boss cưng trong một căn phòng xa lạ mà bỏ đi nha. Sự có mặt của bạn lúc đó cực kỳ ý nghĩa đấy
Hãy nắm chặt tay chúng lần cuối, điều đó sẽ giúp boss cảm thấy thoải mái hơn, và xua tan phần nào cảm giác đau đớn mà chúng đang phải chịu đựng. Hãy yêu thương và chia sẻ với chúng khi bạn còn có thể nhé
Nguồn: kenh14.vn