KunKute4265
New member
Hôm đó tui đi tàu điện ngầm đi làm như mọi khi. Lúc cửa tàu vừa mở, tui bước xuống – đúng lúc va phải một chị đang lao lên tàu như tên bắn. Chị ấy húc vào người tui, túi xách tui rơi lăn xuống đất luôn.
Và guess what? Tui phản xạ tự nhiên nói "xin lỗi" ngay, thậm chí chưa kịp nghĩ gì hết. Nghe vậy, chị kia quay lại còn mắng tui một trận Chắc nhiều bạn cũng gặp tình huống tương tự rồi phải không, gần như... everyday!
Mình hay làm vậy ở công ty, trên tàu điện ngầm, ngoài đường, với bạn bè, với bạn cùng phòng, với crush... Xin lỗi vì cái mình chưa làm, hoặc xin lỗi vì những thứ căn bản không cần thiết phải nói "xin lỗi"
Đối với nhiều người, trong đó có mình, việc "xin lỗi" liên tục đã thành thói quen xấu rồi. Mình nghĩ rằng câu "xin lỗi" sẽ giúp né drama, hoặc giúp bớt cảm giác guilty.
Nhưng thật ra mỗi lần cố dùng "xin lỗi" để cải thiện tình hình, mọi thứ lại còn tệ hơn ấy chứ. Vậy tại sao mình cứ làm vậy nhỉ?
Theo một nghiên cứu năm 2010 đăng trên tạp chí Khoa học tâm lý, con gái có xu hướng nói "xin lỗi" nhiều hơn con trai đó.
Mọi người đều biết là nói "xin lỗi" lung tung thường khiến mọi chuyện worse hơn, thậm chí còn gây ra một loạt phản ứng tiêu cực từ người khác tùy vào từng tình huống.
Ví dụ, tưởng tượng bạn đang cãi nhau với bạn bè, và bạn không kiềm chế được nói mấy câu hurt feelings của người ta.
Khi đã bình tĩnh lại, bạn biết mình quá lố rồi, nên bạn nói "xin lỗi" với hi vọng người ta sẽ bớt buồn.
Nhưng không nha, rõ ràng lời đã nói ra không lấy lại được, và cảm giác bị hurt của người khác cũng không thể xóa chỉ vì bạn nói "xin lỗi". Trong trường hợp này, câu "xin lỗi" chẳng có ý nghĩa gì luôn
Khi "xin lỗi" trở thành thói quen, người khác sẽ nghĩ đó chỉ là câu nói xã giao và lời bạn không đáng tin, không chân thành. Vì vậy, điều bạn thực sự cần làm là thay đổi hành vi của mình.
Xem video dưới đây để hiểu rõ hơn về những tình huống mà nói "xin lỗi" chẳng tốt như bạn nghĩ đâu. Thay vì "xin lỗi", hãy nói hoặc làm gì đó better hơn!
Nguồn: soha.vn
Và guess what? Tui phản xạ tự nhiên nói "xin lỗi" ngay, thậm chí chưa kịp nghĩ gì hết. Nghe vậy, chị kia quay lại còn mắng tui một trận Chắc nhiều bạn cũng gặp tình huống tương tự rồi phải không, gần như... everyday!
Mình hay làm vậy ở công ty, trên tàu điện ngầm, ngoài đường, với bạn bè, với bạn cùng phòng, với crush... Xin lỗi vì cái mình chưa làm, hoặc xin lỗi vì những thứ căn bản không cần thiết phải nói "xin lỗi"
Đối với nhiều người, trong đó có mình, việc "xin lỗi" liên tục đã thành thói quen xấu rồi. Mình nghĩ rằng câu "xin lỗi" sẽ giúp né drama, hoặc giúp bớt cảm giác guilty.
Nhưng thật ra mỗi lần cố dùng "xin lỗi" để cải thiện tình hình, mọi thứ lại còn tệ hơn ấy chứ. Vậy tại sao mình cứ làm vậy nhỉ?
Theo một nghiên cứu năm 2010 đăng trên tạp chí Khoa học tâm lý, con gái có xu hướng nói "xin lỗi" nhiều hơn con trai đó.
Mọi người đều biết là nói "xin lỗi" lung tung thường khiến mọi chuyện worse hơn, thậm chí còn gây ra một loạt phản ứng tiêu cực từ người khác tùy vào từng tình huống.
Ví dụ, tưởng tượng bạn đang cãi nhau với bạn bè, và bạn không kiềm chế được nói mấy câu hurt feelings của người ta.
Khi đã bình tĩnh lại, bạn biết mình quá lố rồi, nên bạn nói "xin lỗi" với hi vọng người ta sẽ bớt buồn.
Nhưng không nha, rõ ràng lời đã nói ra không lấy lại được, và cảm giác bị hurt của người khác cũng không thể xóa chỉ vì bạn nói "xin lỗi". Trong trường hợp này, câu "xin lỗi" chẳng có ý nghĩa gì luôn
Khi "xin lỗi" trở thành thói quen, người khác sẽ nghĩ đó chỉ là câu nói xã giao và lời bạn không đáng tin, không chân thành. Vì vậy, điều bạn thực sự cần làm là thay đổi hành vi của mình.
Xem video dưới đây để hiểu rõ hơn về những tình huống mà nói "xin lỗi" chẳng tốt như bạn nghĩ đâu. Thay vì "xin lỗi", hãy nói hoặc làm gì đó better hơn!
Nguồn: soha.vn