Chắc hẳn các bạn đã nghe đến bộ phim "A Virtuous Business" (tựa Việt: Người bán hàng cần mẫn) đang hot trên JTBC chưa? Phim khai thác một chủ đề khá "nhạy cảm" nhưng lại vô cùng thú vị - kinh doanh khởi nghiệp sản phẩm dành cho người lớn. Setting của phim là năm 1992, thời điểm mà việc nói về chuyện "ấy" vẫn còn bị coi là điều cấm kỵ lắm luôn!
Đây là bản remake của series Brief Encounters, câu chuyện diễn ra tại ngôi làng nông thôn Geumje năm 1992. Bốn chị em phụ nữ quyết tâm lập nghiệp bằng cách bán sản phẩm người lớn để tự chủ về tài chính. Thời đó mà bàn về chuyện tình dục? Ối dồi ôi, mọi người đỏ mặt hết á!
Khác hẳn với image "ác nữ" quen thuộc của Kim So Yeon, lần này chị hóa thân thành cô nội trợ Han Jung Sook cực kỳ cần mẫn, từng đạt giải trong cuộc thi sắc đẹp địa phương nữa đấy.
Vai trò của chị là giám đốc bán hàng, cùng với đội hình gồm chiến lược gia tinh tế Oh Geum Hee (Kim Sung Ryung), Seo Young Bok năng động (Kim Sun Young) và cô nàng táo bạo Lee Joo Ri (Lee Se Hee).
Theo Nielsen Korea, tập 2 của phim đã tăng rating khá ổn, đạt mức 4,5% trung bình toàn quốc đó nha!
Năm 1992, dân làng Geumje bảo thủ lắm, nhưng ai cũng có những "ham muốn" ẩn giấu. Họ lén lút đọc các thông tin về chuyện "phòng the" khi giả vờ ngó qua công thức nấu ăn trong tạp chí phụ nữ ở tiệm làm tóc. Hiểu chưa? Cuộc đời khó quá á!
Bốn chị em trong phim đều có vướng mắc riêng trong hôn nhân. Jung Sook đau đầu vì ông xã Kwon Seong Su (Choi Jae Rim) đang túng thiếu. Geum Hee kết hôn qua bà mối với Choi Won Bong (Kim Won Hae), cuộc sống buồn tẻ vì chồng quá old-school.
Young Bok tuy có hôn nhân hạnh phúc với Park Jong Seon (Im Chul Soo) nhưng nghèo lắm, nuôi 4 con trong căn nhà chật hẹp. Còn Joo Ri là bà mẹ đơn thân một mình nuôi con, phải chịu đựng mấy bà mấy chú xung quanh nói ba nói bốn.
Các chị em này áp dụng phương châm: "Phụ nữ cũng có quyền được tận hưởng cuộc sống tình dục đầy đam mê" - slay quá đi! Họ quyết tâm thay đổi mindset của dân làng bảo thủ, khuyến khích mọi người thẳng thắn bàn luận về vấn đề tình dục.
Bốn chị em lập doanh nghiệp riêng, kinh doanh sản phẩm dành cho người lớn, bán cho các chị em trong thôn luôn!
Sau khi lên sóng, netizen chia sẻ rần rần những khoảnh khắc hài hước trong phim. Phân cảnh bốn nhân vật chính giới thiệu đồ chơi tình dục cho chị em trong thôn, ai nấy đều bối rối tưởng đó là dụng cụ massage thông thường.
Khi biết được công dụng thật sự, một số người cười ngất, số khác thì... ghê tởm luôn!
Cảnh bán đồ lót cũng bá cháy, chị em trong thôn shock nặng khi thấy độ "thiếu vải" của trang phục. Ban đầu còn nghĩ là may thiếu chi tiết á! Dễ thương ghê!
Ekip sản xuất cho biết bốn chị em không nhận ra họ đang tạo nên breakthrough mới, phá vỡ những điều cấm kỵ và hé lộ những mong muốn ẩn giấu của Geumje thông qua công việc bán hàng.
Nguồn: kenh14.vn
Đây là bản remake của series Brief Encounters, câu chuyện diễn ra tại ngôi làng nông thôn Geumje năm 1992. Bốn chị em phụ nữ quyết tâm lập nghiệp bằng cách bán sản phẩm người lớn để tự chủ về tài chính. Thời đó mà bàn về chuyện tình dục? Ối dồi ôi, mọi người đỏ mặt hết á!
Khác hẳn với image "ác nữ" quen thuộc của Kim So Yeon, lần này chị hóa thân thành cô nội trợ Han Jung Sook cực kỳ cần mẫn, từng đạt giải trong cuộc thi sắc đẹp địa phương nữa đấy.
Vai trò của chị là giám đốc bán hàng, cùng với đội hình gồm chiến lược gia tinh tế Oh Geum Hee (Kim Sung Ryung), Seo Young Bok năng động (Kim Sun Young) và cô nàng táo bạo Lee Joo Ri (Lee Se Hee).
Theo Nielsen Korea, tập 2 của phim đã tăng rating khá ổn, đạt mức 4,5% trung bình toàn quốc đó nha!
Năm 1992, dân làng Geumje bảo thủ lắm, nhưng ai cũng có những "ham muốn" ẩn giấu. Họ lén lút đọc các thông tin về chuyện "phòng the" khi giả vờ ngó qua công thức nấu ăn trong tạp chí phụ nữ ở tiệm làm tóc. Hiểu chưa? Cuộc đời khó quá á!
Bốn chị em trong phim đều có vướng mắc riêng trong hôn nhân. Jung Sook đau đầu vì ông xã Kwon Seong Su (Choi Jae Rim) đang túng thiếu. Geum Hee kết hôn qua bà mối với Choi Won Bong (Kim Won Hae), cuộc sống buồn tẻ vì chồng quá old-school.
Young Bok tuy có hôn nhân hạnh phúc với Park Jong Seon (Im Chul Soo) nhưng nghèo lắm, nuôi 4 con trong căn nhà chật hẹp. Còn Joo Ri là bà mẹ đơn thân một mình nuôi con, phải chịu đựng mấy bà mấy chú xung quanh nói ba nói bốn.
Các chị em này áp dụng phương châm: "Phụ nữ cũng có quyền được tận hưởng cuộc sống tình dục đầy đam mê" - slay quá đi! Họ quyết tâm thay đổi mindset của dân làng bảo thủ, khuyến khích mọi người thẳng thắn bàn luận về vấn đề tình dục.
Bốn chị em lập doanh nghiệp riêng, kinh doanh sản phẩm dành cho người lớn, bán cho các chị em trong thôn luôn!
Sau khi lên sóng, netizen chia sẻ rần rần những khoảnh khắc hài hước trong phim. Phân cảnh bốn nhân vật chính giới thiệu đồ chơi tình dục cho chị em trong thôn, ai nấy đều bối rối tưởng đó là dụng cụ massage thông thường.
Khi biết được công dụng thật sự, một số người cười ngất, số khác thì... ghê tởm luôn!
Cảnh bán đồ lót cũng bá cháy, chị em trong thôn shock nặng khi thấy độ "thiếu vải" của trang phục. Ban đầu còn nghĩ là may thiếu chi tiết á! Dễ thương ghê!
Ekip sản xuất cho biết bốn chị em không nhận ra họ đang tạo nên breakthrough mới, phá vỡ những điều cấm kỵ và hé lộ những mong muốn ẩn giấu của Geumje thông qua công việc bán hàng.
Nguồn: kenh14.vn