Thời đại gì mà hẹn nhau đi cafe rồi cùng cắm mặt vào điện thoại, offline 2 tiếng mà tưởng bốc hơi cả thế kỷ rồi

Sun2k7

New member
23e55400b62dd1537f20.jpg


Nghe hơi vô lý nhưng mà sự thật phết: nếu điện thoại hết pin, tức là bạn đã "mất tích" khỏi thế giới rồi đó

Khi mà thanh pin chuyển từ xanh sang đỏ, là lúc bạn bắt đầu hoảng loạn, quay cuồng tìm sạc hoặc hỏi vòng vo mọi người xung quanh "ê cho t mượn sạc với" chưa?

Đúng luôn ý! Cuộc sống giờ đang bị chiếc smartphone cai trị tới mức bạn nghĩ là chỉ cần có điện thoại là làm được mọi thứ, còn không có điện thoại thì như mất một nửa linh hồn vậy

Ngay cả lúc ăn cơm với gia đình hay hẹn hò bạn bè cafe, điện thoại vẫn cứ sáng màn hình liên tục. Rồi bạn lại mở khóa, lướt đại vài cái app, scroll lên scroll xuống, tắt, rồi lại mở lại. Cứ loop như vậy hoài, dù thực ra chẳng có gì quan trọng cả nhưng vẫn không dừng được tay

a061723fe5fd235b6bc0.jpg


Bạn có nhận ra không, mình đang bị chiếc điện thoại "ăn dần" thời gian và cuộc sống từng chút một đó?

Thậm chí, giờ không chỉ sợ điện thoại mình hết pin, mà còn sợ cả khi người khác offline nữa Thấy ai đó offline 2-3 tiếng là tưởng họ "biến mất" cả thế kỷ rồi ấy. Hồi xưa, thời chưa ai có điện thoại, mọi người vẫn hẹn gặp đúng giờ được, tụ họp mấy tiếng đồng hồ vẫn tập trung trọn vẹn. Còn bây giờ? Buổi gặp mặt nào cũng rời rạc, có việc gì thì nhắn tin cho nhanh, gặp trực tiếp thì thấy "không cần thiết" lắm, còn nếu có gặp thì phân nửa đám cũng cúi đầu lướt điện thoại mất rồi

Công nghệ làm giao tiếp tiện hơn thật, nhưng cũng khiến việc gặp mặt trực tiếp trở nên... "thừa thãi" luôn.

Nhưng mà thôi, cũng không thể chối cãi tầm quan trọng của smartphone được. Công việc, cuộc sống, ăn uống, mua sắm, đi lại... tất tần tật đều dính dáng đến nó. Sống mà không có điện thoại thì người ta gọi là "người tiền sử" luôn Nhưng cũng không thể phủ nhận việc nó đang âm thầm kéo cuộc sống ta xuống chiều hướng tiêu cực hơn.

Ví dụ, bạn định ngồi đọc sách cho văn minh, nhưng sự tập trung lại cứ trôi về chiếc điện thoại với cả tá thứ hấp dẫn. Hay khi đi xem phim, phim 2 tiếng mà 1/4 thời gian ngó điện thoại xem có ai nhắn không, không thể tận hưởng trọn vẹn nội dung luôn. Bạn đã lãng phí bao nhiêu giờ cho màn hình đó rồi?

2d8b60d7cea34a4794fb.jpg


Cuối cùng, bạn nhận ra là mình vuốt màn hình cả mấy tiếng mỗi ngày, tiếp nhận được đủ thứ thông tin. Nhưng sáng hôm sau dậy, lại quên mất hôm qua đọc gì rồi. Cứ thế ngày qua ngày, vẫn vậy ✨

Để hạn chế thời gian dùng điện thoại, mình hãy tự hỏi: Ngoài những việc bắt buộc, thời gian dùng điện thoại còn lại có thực sự ý nghĩa không? Nó có làm mình hạnh phúc không? Hay giúp mình nghỉ ngơi được không?

Dĩ nhiên không thể đòi hỏi mọi thứ đều phải có ích, mang lại hạnh phúc hay thư giãn, vì điều đó quá mệt mỏi. Nhưng bên cạnh những tiện ích, điện thoại đã trở thành công cụ "rẻ nhất" để kill time. Tưởng chừng nó có tất cả, nhưng lại làm cho sự trống trải trong lòng bạn càng thêm... trống trải

Và đó chính là cách điện thoại đang từ từ "nuốt chửng" cuộc sống của chúng ta đấy!

740cbb31f9d10e975837.jpg


4c9be2f472d5fdf4c457.jpg


4f9676614e8ff931fabc.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top