Chuyện là giá xăng lên rồi nè các bạn ơi! Và comment section bùng nổ luôn
Vật giá tăng mà lương vẫn y chang y chang
Có bạn than thở: "Tốn tiền cho xăng để đi lại có mấy đâu, cái đáng sợ là lương thực thực phẩm leo theo vì logistic này nọ... Chứ cứ ở đó mà kêu xe điện."
Đúng rồi đó, xăng tăng thì giá mọi thứ đều tăng theo vì chi phí vận chuyển mà. Bữa nào cũng phải nghĩ tính toán kỹ trước khi đổ xăng
Hỏi thăm về con số cho rõ ràng
Một bạn khác đặt câu hỏi thẳng thắn: "Ơ thế từ lúc xăng từ 25k-35k là tăng bao nhiêu phần trăm? Vậy thì có phải lạm phát không? Và ảnh hưởng đến người dân thế nào với thuế bảo vệ môi trường 40%?"
Xăng từ 25k lên 35k tức là tăng hẳn 40% đó các bạn ạ! Trong khi đó thuế bảo vệ môi trường vẫn nguyên con số 40%. Ví tiền khóc thét luôn
Nghi ngờ động cơ đằng sau
"Tăng giá để đồng chí y bán xe điện à?" - comment này nhận về lượng tương tác khủng.
Thêm một bạn nữa bức xúc: "Địu, vậy mà kêu phục hồi kinh tế."
Phục hồi kinh tế kiểu gì khi chi phí sinh hoạt cứ thế mà lên trời?
Giải pháp cuối cùng: Quay về thời xưa?
Và comment để đời nhất: "Đổ đầy bình trước rồi suy nghĩ sau bác ơi. Kiểu này xe đạp cũng lên giá do vận chuyển, sắt thép lên nữa. Đi bộ cho chắc. Đi làm xa dậy sớm."
Thôi thì chuẩn bị tinh thần tập thể dục mỗi sáng luôn đi các bạn ơi! Vừa tiết kiệm tiền xăng, vừa khỏe người, lại không lo tắc đường
Nguồn: tinhte.vn