MiCandy8910
New member
HAGL thoát thua trong gang tấc nghẹt thở khi ai cũng tưởng đội bóng phố Núi sắp về tay trắng rồi. Nhưng mà các chiến binh áo vàng vẫn chưa thể rời "chảo lửa" Thiên Trường với tâm trạng vui vẻ lắm đâu
Trước vòng 3 V.League, CLB Nam Định với đội hình đầy ắp những cái tên chất lượng và form đang lên được đánh giá là xịn hơn hẳn HAGL - đội vừa bị "thủng lưới nhân sự" nghiêm trọng. Thế mà ở Thiên Trường, cả hai đội lại liên tục tạo shock theo những kiểu khác nhau hẳn.
Phút thứ 2 hiệp một thôi, ngay từ quả phạt góc đầu tiên, CLB Nam Định đã "xé" lưới HAGL nhanh như chớp
Ăn bàn thua sớm thế, HAGL cố đẩy cao đội hình để gỡ hòa, nhưng Nam Định chơi pressing khó chịu vô cùng, khiến đội khách dần rơi vào thế bí.
Tuyến giữa HAGL cố tranh chấp nhưng hơi nóng vội quá, khiến các pha phối hợp thiếu chính xác hẳn. Đội bóng phố Núi cũng thử tấn công biên nhưng không có tác dụng gì trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Nam Định. Oliveira, Brandao chơi xông xáo nhưng vẫn chưa đủ tạo khác biệt cho HAGL, khi mà các vệ tinh như Tuấn Anh, Trần Bảo Toàn thi đấu khá mờ nhạt ở khu trung tâm.
Giữa hiệp 1, Dụng Quang Nho có pha tạt bóng chuẩn xác để Oliveira đánh đầu rất căng nhưng Nam Định còn Nguyên Mạnh tập trung cao độ, bay người bắt gọn trái bóng. Cũng trong hiệp 1, HAGL có lần đưa bóng vào lưới Nam Định nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước đó có cầu thủ đội khách phạm lỗi với Hữu Tuấn.
Bên phía Nam Định, có bàn thắng sớm giúp họ thoải mái triển khai lối chơi, chú trọng phòng ngự chắc chắn và chờ cơ hội phản công. Với chiến thuật đó, Nam Định tổ chức được một đợt phản công cực đỉnh giữa hiệp 1, nhưng ngoại binh Nnamani Onyedikachukwu Samuel trong thế siêu thuận lợi, đối mặt Tuấn Linh cách vài mét lại không thể sút thành bàn Chứng kiến tình huống đó, chắc CĐV HAGL phải thót tim lắm.
Sau giờ nghỉ, Nam Định vẫn kiểm soát tốt thế trận khiến HAGL gặp bế tắc. Đội khách vẫn dùng chiêu tạt bổng nhưng không làm khó được Nguyên Mạnh.
Giữa hiệp 2, camera bắt được cảnh HLV Kiatisuk lắc đầu ngán ngẩm bên ngoài đường biên. Có lẽ ông thầy người Thái không hài lòng với cách phối hợp của các học trò. Lúc đó, Zico Thái tung Minh Vương vào sân.
Và chính Minh Vương góp công tạo ra bàn gỡ cho HAGL ở phút 79. Đội bóng phố Núi được hưởng phạt đền, Minh Vương treo bóng khá tinh tế cho Châu Ngọc Quang đánh đầu ghi siêu phẩm gỡ hòa 1-1 cho đội khách
Nhưng niềm vui ngắn lắm luôn. Chỉ vài phút sau bàn gỡ, HAGL lại phải nhận bàn thua sau những sai lầm của hệ thống phòng ngự. Phút 83, Nam Định tổ chức tấn công nhanh và bóng đến chân cầu thủ vào thay người Đoàn Thanh Xương, anh này dứt điểm hiểm hóc đánh bại Tuấn Linh. Nam Định vượt lên dẫn 2-1 trong sự reo hò cuồng nhiệt của CĐV trên khán đài Thiên Trường.
Lúc này, chắc ai cũng nghĩ HAGL sẽ về tay trắng rồi nhưng cao trào lại đến ở những phút bù giờ. Phút 90+1, vẫn từ tình huống cố định của HAGL, đến lượt hàng phòng ngự Nam Định mắc sai lầm, để Brandao đánh đầu chính xác ấn định tỷ số 2-2 cho HAGL
Với trận hòa kịch tính này, Nam Định đánh mất cơ hội đòi lại ngôi đầu BXH, chấp nhận đứng thứ 2 sau Hà Nội FC. Còn HAGL, rời Thiên Trường với 1 điểm có thể coi là thành công lớn rồi.
Rõ ràng là HAGL có phần may mắn mới tránh khỏi thất bại. Ngoài chuyện kiếm được điểm thì đội bóng phố Núi vẫn bộc lộ rất nhiều khiếm khuyết trong trận này, đặc biệt là khả năng phòng ngự - thứ mà họ chưa bao giờ được đánh giá cao. Trong khi đó, Tuấn Anh – trụ cột ở tuyến giữa cũng chỉ để lại màn trình diễn mờ nhạt
Nếu không cải thiện được những điểm yếu này, thầy trò HLV Kiatisuk chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống hiểm hơn nữa ở phía trước.
Tỷ số chung cuộc: Nam Định 2-2 HAGL
Ghi bàn:
CLB Nam Định: Thanh Hào (2'), Thanh Xương (83')
HAGL: Châu Ngọc Quang (79'), Brandao (90+1)
Nguồn: soha.vn