Nhóm người hành hương may mắn thoát chết trong trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal khi đang thực hiện chuyến đi đến núi Kailash ở Tây Tạng. Câu chuyện sinh tồn này nghe mà rùng mình luôn á!
Bà Natalia Rjumin-Girardet (70 tuổi), giáo viên dạy yoga cùng nhóm 8 người đến từ nhiều quốc gia khác nhau đang đi dọc theo con đường ven sông Bhotekoshi hành hương đến núi Kailash ở Tây Tạng thì thảm họa bất ngờ ập đến. Thời điểm đó, mọi người đang ngồi trên xe bus bình thường thôi.
"Đột nhiên, tôi thấy đầu bếp của nhóm nhảy ra khỏi cửa sổ xe buýt. Một người khác mở cửa và tôi nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ... trong sương mù", bà Rjumin-Girardet kể lại với AFP qua điện thoại từ một khách sạn ở thủ đô Kathmandu, Nepal. Hú hồn!
Sau đó, bà Rjumin-Girardet nhận ra "ngọn núi" đó thực chất là "làn sóng nước và bùn khổng lồ" đang lao tới. "Tôi thấy mọi người bắt đầu chạy, nên tôi cũng chạy theo. Tôi nghĩ chúng ta chỉ có một hoặc 2 phút để xuống xe buýt", bà nói với giọng run run. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy sợ á!
Ngay cạnh nơi chiếc xe dừng lại có một cầu thang nhỏ làm bằng bê tông, giúp cả nhóm thoát nạn. Sau khi lên cầu thang, cả nhóm chạy lên sườn đồi như phim vậy. Không ai nhớ được họ lên vùng đất cao bằng cách nào, tất cả đều rơi vào trạng thái "sốc" nặng.
"Những bậc cầu thang đó cứu chúng tôi. Chúng tôi vô cùng may mắn", bà Rjumin-Girardet cho hay. Đúng là phép màu đấy!
Khi nhận ra mình an toàn, người phụ nữ đến từ Thụy Sĩ quay đầu lại và nhìn thấy cảnh tượng tàn phá kinh hoàng bên dưới. Nhà cửa, ô tô và thậm chí xe buýt đều bị dòng nước từ trận lũ quét cuối trôi đi hết.
Đối với họ, cảnh tượng lúc đó "thực sự rất kinh khủng". Khách sạn nơi họ ở và toàn bộ ngôi làng Syabrubesi cũng bị phá hủy hoàn toàn luôn.
Thành viên trong nhóm của bà Rjumin-Girardet thông tin thêm những người đang trên đường hành hương đến ngọn núi thiêng Kailash ở vùng Tây Tạng của Trung Quốc xem việc họ sống sót là một "phép màu".
"Nếu chúng tôi đến sớm hơn hoặc muộn hơn 2 hoặc 3 phút, có lẽ chúng tôi không may mắn được cứu sống", bà nhấn mạnh. Đúng là timing là tất cả!
Những người sống sót trải qua đêm đầu tiên sau trận lũ quét bằng cách co cụm trong cái "chuồng nhỏ" trên đỉnh đồi, giữa thời tiết lạnh và mưa. Suốt cả đêm, mọi người hầu như không ngủ được. Nghĩ mà thấy thương quá!
Sáng hôm sau, trực thăng sơ tán họ đến khu vực khác. Quân đội tiếp nhận và đưa cả nhóm về Kathmandu. Do làm mất điện thoại trên xe, bà Rjumin-Girardet sau đó mới có thể báo cho người thân biết mình còn sống nhờ một người bạn có số điện thoại của em gái bà.
"Đối với chúng tôi, ngày 26/8 trở thành ngày quan trọng, đánh dấu sự tái sinh", bà Rjumin-Girardet chia sẻ thêm. Một ngày để ghi nhớ mãi mãi!
Hiện tại, bà vẫn chưa quyết định trở về Thụy Sĩ hay tiếp tục hành trình, nhưng bà hy vọng mọi người có thể rút ra bài học từ trải nghiệm đau lòng đó. "Tôi mong mọi người có thêm lòng thương cảm đối với người khác. Có lẽ thế giới của chúng ta có thể thay đổi một chút theo hướng tốt đẹp hơn", bà cho hay. Lời nói thật ý nghĩa!
Nguồn: kenh14.vn
Bà Natalia Rjumin-Girardet (70 tuổi), giáo viên dạy yoga cùng nhóm 8 người đến từ nhiều quốc gia khác nhau đang đi dọc theo con đường ven sông Bhotekoshi hành hương đến núi Kailash ở Tây Tạng thì thảm họa bất ngờ ập đến. Thời điểm đó, mọi người đang ngồi trên xe bus bình thường thôi.
"Đột nhiên, tôi thấy đầu bếp của nhóm nhảy ra khỏi cửa sổ xe buýt. Một người khác mở cửa và tôi nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ... trong sương mù", bà Rjumin-Girardet kể lại với AFP qua điện thoại từ một khách sạn ở thủ đô Kathmandu, Nepal. Hú hồn!
Sau đó, bà Rjumin-Girardet nhận ra "ngọn núi" đó thực chất là "làn sóng nước và bùn khổng lồ" đang lao tới. "Tôi thấy mọi người bắt đầu chạy, nên tôi cũng chạy theo. Tôi nghĩ chúng ta chỉ có một hoặc 2 phút để xuống xe buýt", bà nói với giọng run run. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy sợ á!
Ngay cạnh nơi chiếc xe dừng lại có một cầu thang nhỏ làm bằng bê tông, giúp cả nhóm thoát nạn. Sau khi lên cầu thang, cả nhóm chạy lên sườn đồi như phim vậy. Không ai nhớ được họ lên vùng đất cao bằng cách nào, tất cả đều rơi vào trạng thái "sốc" nặng.
"Những bậc cầu thang đó cứu chúng tôi. Chúng tôi vô cùng may mắn", bà Rjumin-Girardet cho hay. Đúng là phép màu đấy!
Khi nhận ra mình an toàn, người phụ nữ đến từ Thụy Sĩ quay đầu lại và nhìn thấy cảnh tượng tàn phá kinh hoàng bên dưới. Nhà cửa, ô tô và thậm chí xe buýt đều bị dòng nước từ trận lũ quét cuối trôi đi hết.
Đối với họ, cảnh tượng lúc đó "thực sự rất kinh khủng". Khách sạn nơi họ ở và toàn bộ ngôi làng Syabrubesi cũng bị phá hủy hoàn toàn luôn.
Thành viên trong nhóm của bà Rjumin-Girardet thông tin thêm những người đang trên đường hành hương đến ngọn núi thiêng Kailash ở vùng Tây Tạng của Trung Quốc xem việc họ sống sót là một "phép màu".
"Nếu chúng tôi đến sớm hơn hoặc muộn hơn 2 hoặc 3 phút, có lẽ chúng tôi không may mắn được cứu sống", bà nhấn mạnh. Đúng là timing là tất cả!
Những người sống sót trải qua đêm đầu tiên sau trận lũ quét bằng cách co cụm trong cái "chuồng nhỏ" trên đỉnh đồi, giữa thời tiết lạnh và mưa. Suốt cả đêm, mọi người hầu như không ngủ được. Nghĩ mà thấy thương quá!
Sáng hôm sau, trực thăng sơ tán họ đến khu vực khác. Quân đội tiếp nhận và đưa cả nhóm về Kathmandu. Do làm mất điện thoại trên xe, bà Rjumin-Girardet sau đó mới có thể báo cho người thân biết mình còn sống nhờ một người bạn có số điện thoại của em gái bà.
"Đối với chúng tôi, ngày 26/8 trở thành ngày quan trọng, đánh dấu sự tái sinh", bà Rjumin-Girardet chia sẻ thêm. Một ngày để ghi nhớ mãi mãi!
Hiện tại, bà vẫn chưa quyết định trở về Thụy Sĩ hay tiếp tục hành trình, nhưng bà hy vọng mọi người có thể rút ra bài học từ trải nghiệm đau lòng đó. "Tôi mong mọi người có thêm lòng thương cảm đối với người khác. Có lẽ thế giới của chúng ta có thể thay đổi một chút theo hướng tốt đẹp hơn", bà cho hay. Lời nói thật ý nghĩa!
Nguồn: kenh14.vn