SuaBibi2512
New member
Ối giời ơi, chuyện này nghe mà tức á! Anthony Tomlinson, anh chàng 25 tuổi, vừa thoát án tù chỉ vì... đang có tương lai "xán lạn" và giàu có Thay vì phải ngồi tù vài tháng như bao người khác, anh này chỉ cần nộp tiền phạt là xong xuôi!
Chuyện là Tomlinson bị công an tạm giam sau khi đánh bị thương anh Karl Wichlacz, 30 tuổi, ngay trước cửa quán rượu Coach and Horses ở Denton (Manchester, Anh).
Drama bắt đầu khi Tomlinson va phải Wichlacz lúc đi vào quán. Say xỉn + cộng với bạn bè = công thức hoàn hảo cho một cuộc gây gổ Anh chàng này và một người bạn đã lớn tiếng đánh nhau với Wichlacz ngay tại chỗ.
Plot twist: Khi vợ chồng Wichlacz đang đứng chờ taxi về thì Tomlinson bất ngờ lao tới, đập luôn cốc thủy tinh vào đầu anh Wichlacz, khiến ông này phải khâu 3 mũi Còn vợ anh ấy cũng không thoát, bị mảnh thủy tinh làm bị thương ở tay nữa.
Nghe chưa sốc đâu nhé! Trước vụ này, Tomlinson còn bị cáo buộc 3 tội danh khác liên quan đến đánh người gây thương tích và cả phân biệt chủng tộc nữa chứ
Nhưng mà... thay vì phải ngồi tù như mọi người khác trong các vụ đánh người tương tự, thẩm phán David Hale tại tòa án Manchester đã "thả" Tomlinson. Lý do? Chuẩn bị ngồi không vững nha: "Anh đang có một tương lai rất tốt. Anh có một doanh nghiệp trường vốn"
Hoá ra Tomlinson là giám đốc công ty kinh doanh online tên Tycoon Media Ltd (trụ sở tại Manchester) và đang sống ở phố Stockport - nơi mà mỗi căn nhà đều trên 400.000 bảng Anh (tầm hơn 11 tỷ VNĐ nha các bạn)
Kết cục là anh chàng này chỉ phải bồi thường 600 bảng Anh cho ông Wichlacz, 150 bảng Anh cho vợ ông này và 1.200 bảng Anh chi phí tòa án. Vậy thôi!
Đúng là "có tiền mua tiên cũng được" hay sao ý?
Nguồn: soha.vn