Tưởng đâu nhà mới xây sạch sẽ thơm tho, ai ngờ lại "có người ở trước" rồi! Anh Deep Saikia vừa chuyển vào căn nhà mới chưa được bao lâu thì đã phải đối mặt với cảnh tượng khiến ai cũng phải... nổi da gà.
Chuyện là vào cuối tháng 5/2024, tại làng Dipalu thuộc quận Lakhimpur, bang Assam (Ấn Độ), gia đình anh Deep vừa dọn vào căn nhà mới chưa được một tháng thì bắt đầu nghe thấy toàn tiếng lạ lùng phát ra từ khu vực phòng tắm và các khe hở gần bồn rửa.
Lúc đầu nghĩ "chắc chuột thôi", nhưng mà càng ngày tiếng động càng nhiều, anh Deep quyết định phải "điều tra" cho ra nhẽ. Và rồi khi tháo một phần vật liệu che ở góc tường ra... ơ kìa, cả ổ rắn luôn á!
Theo Times of India, anh Deep không hề hoảng loạn mà bắt đầu dùng tay (dùng tay luôn nha các bạn!) lần lượt bắt từng con rắn ra ngoài. Càng thò tay vào càng có thêm rắn xuất hiện, cứ thế mà số lượng cứ tăng mãi. Cuối cùng đếm sơ sơ thì có hơn 35 con rắn được "mời" ra khỏi nhà!
Clip ghi lại toàn bộ quá trình "giải cứu" này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu về hàng triệu view. Dân tình ai cũng phải trầm trồ với sự bình tĩnh của anh chàng này.
May mà các chuyên gia xác định đây là rắn chuột (Ptyas mucosa) - loài rắn không có nọc độc, thường sống ở nơi ẩm thấp và có nhiều "đồ ăn" như chuột, ếch hay thằn lằn. Tuy không độc nhưng nếu bị dồn đến đường cùng thì vẫn cắn nha các bạn!
Sau khi "thu gom" hết số rắn, anh Deep đã thả chúng về môi trường tự nhiên, cách xa khu dân cư để đảm bảo an toàn cho cả hai bên.
Theo các chuyên gia về động vật hoang dã, nhà mới xây thường có nhiều khe hở, góc khuất hoặc khoảng trống dưới nền và sau tường. Những chỗ này mát mẻ, ít bị quấy rầy nên rất hợp với các "bạn" rắn để trú ẩn. Nếu xung quanh còn nhiều cỏ dại hoặc có chuột lang thang thì càng dễ thu hút rắn đến "săn mồi" hơn.
Các chuyên gia khuyến cáo nếu phát hiện rắn trong nhà thì đừng có mà tự tay bắt nếu không có kinh nghiệm nhé! Tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn và gọi lực lượng cứu hộ hoặc đơn vị chuyên xử lý động vật hoang dã để tránh rủi ro không đáng có.
Nguồn: soha.vn