Thợ săn bắn hạ gấu xám nhưng phát hiện bi kịch kinh hoàng với vợ con mình

BossDaoUwu

New member
6e9eae71eb2da1a227a9.jpg


Sốc nặng với vụ việc đau lòng vừa xảy ra ở Canada! Một mẹ bỉm và bé 10 tháng tuổi đã không qua khỏi sau khi bị con gấu xám tấn công tại khu vực rừng hẻo lánh ở Yukon.

Câu chuyện bắt đầu từ anh Gjermund Roesholt - một tín đồ mê khám phá thiên nhiên hoang dã. Tận dụng thời gian vợ Valérie Théorêt (37 tuổi) nghỉ thai sản, cả nhà quyết định dựng lều sống giữa rừng núi Yukon, Canada cùng con gái Adele mới 10 tháng tuổi.

Tính đến thời điểm xảy ra sự việc, gia đình anh đã "cắm trại" trong rừng được 3 tháng rồi.

Nhưng mà twist đau lòng đến vào khoảng 3h chiều ngày 26/11. Khi anh Roesholt đi săn về, bỗng bị một con gấu xám đuổi theo dữ dội. Anh đành phải nổ súng hạ gục con vật cách lều khoảng 100m.

Thế nhưng khi tìm vợ con, anh đã chứng kiến cảnh tượng ám ảnh đến tận bây giờ: Cả vợ lẫn con gái đã không còn, nằm gần lều, và có vẻ đã bị chính con gấu anh vừa bắn chết tấn công trước đó.

8c39cbc841e1f9a9d7b4.jpg


Ngay lập tức, anh Roesholt đã kích hoạt thiết bị báo hiệu khẩn cấp để cảnh báo người dân xung quanh, đồng thời báo ngay cho cảnh sát về vụ việc bi thương này.

"Điều này thật khủng khiếp. Lúc mới nghe tin, tôi đã không tin nổi. Rất nhiều bạn bè đã tập trung về nhà của cô ấy để chia sẻ sự mất mát này", Rémy Beaupré - một người bạn của gia đình chia sẻ.

Theo thông tin, Roesholt là nhà tư vấn kiêm chuyên viên bản đồ, còn vợ anh Valérie là designer chuyên về các sản phẩm handmade từ lông thú và bán trên trang web do cả hai cùng lập ra.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top