KiSusu7200
New member
Thuê thợ ảnh chỉnh ảnh cho xịn sò nhân dịp nhận kỷ niệm chương của xã, nhưng 14 chú cựu chiến binh lại đặt niềm tin nhầm chỗ quá trời...
Photoshop vốn là phần mềm "thần thánh" mà ai cũng biết đó, có thể đổi trắng thay đen, biến những thứ "không tưởng" thành "có tưởng" một cách dễ dàng. Phải công nhận sức mạnh của em nó là vô địch luôn á!
Từ mắt híp thành mắt to tròn, mặt vuông thành mặt V-line chuẩn Hàn, chân ngắn thành chân dài miên man... nói chung là không có gì photoshop không làm được cả. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ: mỗi tấm ảnh chỉnh đẹp hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào cái "tâm" của người thợ đó nha!
Mới đây, một thành viên có nickname Js Seven đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười về tấm ảnh kỷ niệm của anh trai mình kèm lời than thở:
"Ảnh kỷ niêm của ông anh cả nhà mình, nhìn không thể nhịn được cười với ông thợ làm ảnh khi chơi đồng hồ nhóm luôn.
Bác nào trong đây có làm studio thì có tâm cho khách tý chứ như này đem về ai dám treo tường. Nhìn mãi mới nhận ra ông anh trai, thợ làm ảnh cho quả đầu to vật vã".
Nhìn tấm ảnh này ai cũng thấy "kì kì" và "sai sai" vì tỉ lệ đầu và thân chẳng cân xứng tí nào Thêm nữa là trang phục như quần áo, đồng hồ, thắt lưng da và mũ đều được photoshop... nhân bản từ MỘT người mà ra luôn á!
Nhìn ai cũng giống y chang nhau chỉ khác mỗi cái mặt thôi chứ body cùng 1 khuôn hết Đa số mọi người đều bình luận rằng người thợ làm ảnh này "zero tâm" vì ảnh cắt ghép cẩu thả và bất hợp lý quá đã, khiến tấm ảnh trở nên dị hợm và không hợp mắt tí nào.
Nguồn: soha.vn