Thỏ Ơi!! phá đảo phòng vé: Cán mốc 200 tỷ nhanh như tên lửa, lập kỷ lục mọi thời đại

Ủa chị ơi, mới có 5 ngày ra rạp mà phim "Thỏ Ơi!!" đã "flex" luôn mốc 200 tỷ đồng rồi nè! Thật sự là "không phải dạng vừa đâu" các bạn ạ

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến tối 21/2, "Thỏ Ơi!!" chính thức cán mốc hơn 200 tỷ đồng chỉ sau 4 ngày công chiếu thôi nha (yes, bạn đọc không nhầm đâu). Riêng trong ngày 21/2, dù chưa kết thúc ngày chiếu, phim đã "ẵm" về 33 tỷ đồng với 347.885 vé bán ra trên tổng số 4.458 suất chiếu - mức lấp đầy xịn sò hàng đầu thị trường luôn nè

Trước đó, tác phẩm này còn xác lập kỷ lục phim Tết có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại với 41 tỷ đồng vào Mùng 4 Tết á, đồng thời giữ luôn thành tích doanh thu bán vé sớm cao nhất từ trước đến nay. Thành tích này vượt qua các cột mốc trước đó của "Mai" và "Bộ tứ báo thủ", tiếp tục nối dài chuỗi mùa phim Tết trăm tỷ của Trấn Thành (ông vua phòng vé chính hiệu luôn rồi ).

Việc chạm mốc 200 tỷ chỉ sau 5 ngày đưa "Thỏ ơi" vào nhóm phim Việt có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất lịch sử phòng vé nội địa. Slay quá đi thôi! ✨

21730e541b1f56046437.png


Bức tranh phòng vé Tết năm nay cho thấy khoảng cách khá rõ giữa các tác phẩm luôn nha. Trong khi "Thỏ ơi" vượt 200 tỷ đồng thì phim xếp thứ hai là "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang đạt khoảng 63 tỷ đồng. Các phim còn lại như "Báu vật trời cho" (37 tỷ đồng) và "Mùi phở" (25 tỷ đồng) theo sau với chênh lệch đáng kể (chắc các bạn này đang cố gắng "carry" hết mình rồi ).

Trao đổi với Tiền Phong, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng "Thỏ ơi" nhiều khả năng có thể chạm hoặc tiệm cận doanh thu của "Bộ tứ báo thủ", song khó tạo mức "bùng nổ" vượt trội so với các phim trước đó của Trấn Thành.

"Phim có thể đạt khoảng 300-350 tỷ đồng là đã thành công rồi. Không dễ để bùng nổ hơn trong bối cảnh hiện tại đâu", ông nhận định. Theo ông, từ Mùng 9 - Mùng 10 Tết, khi các phim mới như "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" và "Nhà mình đi thôi" ra rạp, thị phần suất chiếu sẽ tiếp tục được chia lại (drama căng đét nè ). Ba phim còn lại gồm "Báu vật trời cho", "Mùi phở" và "Nhà ba tôi một phòng" vẫn duy trì suất chiếu ổn định, tạo thế cạnh tranh dài hơi.

Với từng phim, ông dự đoán "Nhà ba tôi một phòng" có khả năng đạt 150 tỷ đồng. "Báu vật trời cho" dừng ở mức 80-90 tỷ đồng, khó chạm 100 tỷ. Trong khi đó, mức 40-50 tỷ đồng đã có thể xem là thành công với "Mùi phở" rồi nha!

Ông cũng cho rằng mức độ nhận diện thương hiệu và đề tài mang đậm phong cách vùng miền ảnh hưởng đến khả năng bứt phá doanh thu. "Mùi phở có thể thắng lớn ở thị trường miền Bắc nhưng khó mở rộng đồng đều ở hai thị trường còn lại. Lượng vé đặt trước không phản ánh toàn bộ doanh thu chính thức. Hơn nữa, họ đang phải đấu với những đối thủ mạnh hơn nhiều á", ông nói (thật sự là một cuộc chiến khốc liệt đây ).

Đánh giá về vị thế của Trấn Thành, nhà phê bình cho rằng không thể phủ nhận mức độ đầu tư và sự chỉn chu của anh. "Trấn Thành đang ở một đẳng cấp khác về cách làm phim thị trường luôn. Phim tạo ra dư luận lớn, cả trái chiều lẫn thuận chiều. Có một lượng khán giả trung hòa, không yêu cũng không ghét Trấn Thành nhưng họ không muốn đứng ngoài cuộc tranh luận và vẫn ra rạp xem", ông phân tích (đúng kiểu FOMO thật sự ).

Theo ông, điểm mạnh của "Thỏ ơi" là tạo được "trend", hợp thị hiếu khán giả trưởng thành. Đây không phải cú nổ bất ngờ nhưng là bước dịch chuyển phong cách đáng chú ý khi Trấn Thành chuyển từ màu sắc gia đình quen thuộc sang drama hiện đại, khai thác câu chuyện người trẻ. "Đó là tín hiệu vui, cho thấy Trấn Thành muốn làm mới mình", ông nhận định (đổi gió một chút cho "fresh" nè ).

Nhà phê bình cũng cho rằng những kỷ lục hiện tại của Trấn Thành tạo khoảng cách đáng kể so với phần còn lại của thị trường. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh yếu tố thị trường vận hành theo quy luật cung - cầu.

"Nếu các phim khác như của Trường Giang hay "Báu vật trời cho" có nhiều suất chiếu hơn, doanh thu có thể cải thiện vì tỷ lệ lấp đầy rạp khá cao. Đây là sự công bằng của thị trường", ông nói.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top