TitKiki7744
New member
Chiến đấu cơ KQ Syria liên tục không kích vào các vị trí của phiến quân thánh chiến trên khu vực vùng núi Tây Bắc. Nguy hiểm đang rình rập, F-16 và TLPK Thổ đã sẵn sàng khai hỏa nha mọi người ơi!
Thổ Nhĩ Kỳ từng thẳng tay "xóa sổ" chiến đấu cơ KQ Syria đó nha
Nhớ lại ngày 01/03/2020, lúc chiến sự ở Idlib đang căng như dây đàn thì bùm - một drama chưa từng có nổ ra khiến cả thế giới phải "ơ mồm" và Trung Đông sôi sục: Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ cùng lúc tới 2 máy bay ném bom Su-24 của Không quân Syria luôn!
Hồi đó lúc chưa có clip, ảnh gì thì mọi người còn "fake news à?", nhưng khi hàng loạt video, hình ảnh được thả lên mạng thì giới quan sát đã sốc nặng vì không thể ngờ được rằng Ankara lại "đanh thép" đến vậy.
Chưa hết đâu nhé, ngay ngày hôm sau, mặc dù biết Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi real hard nhưng Không quân Syria vẫn "cố đấm ăn xôi" (có lẽ nghĩ may mắn sẽ mỉm cười?), thế là lại có thêm 1 chiến đấu cơ nữa bị "unalive", lần này là một chiếc máy bay cường kích hạng nhẹ kiêm huấn luyện phản lực L-39.
Mất tới 3 chiến đấu cơ trong vòng 24h (đau không mọi người? ), Không quân Syria lúc này mới biết sợ, toàn bộ máy bay của họ buộc phải ngừng xuất kích nếu không muốn tiếp tục "bay màu".
Truyền thông thế giới và Trung Đông sôi sục trước sự kiện chưa từng có này, Thổ Nhĩ Kỳ đã flex sức mạnh cho cả thế giới thấy họ "không phải dạng vừa đâu nha"
Trước đó, vào năm 2015, khi Không quân Nga vừa "đặt chân" tới Syria, một chiếc máy bay ném bom Su-24 của họ cũng bị tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ "cho về vườn" rồi đó.
Sự kiện này một thời gây chấn động vì lo Nga sẽ trả đũa, nhưng plot twist là Tổng thống Nga Putin đã hóa giải một cách thần kỳ, còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thì phải đổi chiều từ đối đầu sang bắt tay hợp tác. Quay xe nhanh vãi~
Tất nhiên, còn có một sự kiện đặc biệt nữa khiến Ankara phải "thần phục" đó là Nga cứu ông Erdogan khỏi một bàn thua trông thấy khi cảnh báo sớm âm mưu đảo chính, giúp người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ lật ngược thế cờ. Nợ nhau nhiều rồi đấy!
Không quân Syria bay trở lại rồi, sắp có thảm kịch tiếp theo?
Trong vòng 24h qua, các chiến đấu cơ Không quân Syria kết hợp cùng Không quân Nga liên tiếp xuất kích "thả bom như mưa" vào nhiều vị trí của phiến quân thánh chiến ở phía Đông tỉnh Latakia thuộc Tây Bắc Syria. Thị trấn chiến lược vùng cao Kabani đang chìm trong những đợt mưa bom, đạn pháo và tên lửa của Quân đội Syria nha!
Tại khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là nằm trong "vành đai an toàn" này có các nhóm thánh chiến cứng đầu như HTS, TIP và Hurras Al-Deen, ít nhiều được Ankara "chống lưng".
Từ lâu Quân đội Syria và các lực lượng Nga đã muốn "nhổ tận gốc trốc tận rễ" những tay súng phiến quân từng nhiều lần lợi dụng địa hình hiểm trở tấn công bằng hỏa lực pháo, rocket và UAV tự chế nhằm vào các khu dân cư đông đúc ven biển và đặc biệt là căn cứ sân bay chiến lược Khmeimim - đầu não của Quân đội Nga tại Syria đó.
Một khi Quân đội Syria đánh bại phiến quân ở đây, "safe zone" của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị thu hẹp đáng kể, con bài mặc cả của họ sẽ mất giá trị nghiêm trọng. Vì vậy, rất có thể một lần nữa Ankara sẽ lại "ra tay" không thương tiếc với chiến đấu cơ Không quân Syria. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể "xuống tay" bất cứ lúc nào đấy! Bởi vì:
Thứ nhất, Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi rất sát các chuyến bay của mọi chiến đấu cơ Nga và Syria ngay từ khi cất cánh tại các sân bay, bám sát đường bay của từng chiếc một nên việc "lock on" là không khó, nhất là khi các máy bay Su-24, L-39 Không quân Syria có hệ thống phòng hộ, gây nhiễu kém hơn nhiều so với máy bay Nga.
Việc theo dõi chặt đường bay sẽ giúp phòng không - không quân Thổ Nhĩ Kỳ tránh bắn nhầm máy bay ném bom Su-24 Nga (tất nhiên xác suất vẫn có chứ!) nhưng với máy bay Không quân Syria thì khác, trừ khi chiến đấu cơ 2 nước xuất kích đồng thời, bay lẫn vào nhau và cùng tấn công vào một khu vực mục tiêu.
Thứ hai, Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn lực lượng tại chỗ để "action" luôn. Ngoài tiêm kích F-16 bay tuần tiễu liên tục trên không phận nước nhà có thể phóng tên lửa từ xa vào lãnh thổ Syria thì Thổ Nhĩ Kỳ còn có các tổ hợp tên lửa phòng không khá xịn sò bố trí sẵn ở Idlib và khu vực gần biên giới, đủ sức bao quát toàn bộ vùng Idlib và vùng núi phía Đông Latakia.
Tuy vậy, do khu vực Kabani nhiều đồi núi khiến các tổ hợp tên lửa phòng không Thổ Nhĩ Kỳ gặp hạn chế nhất định, nhưng với các tiêm kích F-16 thì khác, chúng bay cao nên có tầm trinh sát lớn và rộng hơn, chỉ cần có lệnh là khai hỏa trúng đích được ngay. Smooth như bơ! ️
Thứ ba, như đã nói ở trên, Kabani có địa hình "núi non hiểm trở", muốn đánh hiệu quả rất khó. Thực tế đã chứng minh trong suốt nhiều năm qua, Quân đội Syria với vũ khí trang bị hiện đại có Không quân Nga-Syria yểm trợ hỏa lực max level nhưng vẫn không thể làm gì được, phiến quân vẫn trụ vững và thậm chí đã nhiều lần gây ra những tổn thất cực lớn với quân chính phủ. Kiên cường vãi! ️
Hiện nay, nếu muốn đánh Kabani mà không có chiến đấu cơ yểm trợ hỏa lực thì rõ là "mission impossible", vì thế nhiều khả năng Không quân Syria sẽ bất chấp nguy hiểm để xuất kích ném bom làm mềm chiến trường, tạo điều kiện cho bộ binh tấn công.
Nguồn: soha.vn
Thổ Nhĩ Kỳ từng thẳng tay "xóa sổ" chiến đấu cơ KQ Syria đó nha
Nhớ lại ngày 01/03/2020, lúc chiến sự ở Idlib đang căng như dây đàn thì bùm - một drama chưa từng có nổ ra khiến cả thế giới phải "ơ mồm" và Trung Đông sôi sục: Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ cùng lúc tới 2 máy bay ném bom Su-24 của Không quân Syria luôn!
Hồi đó lúc chưa có clip, ảnh gì thì mọi người còn "fake news à?", nhưng khi hàng loạt video, hình ảnh được thả lên mạng thì giới quan sát đã sốc nặng vì không thể ngờ được rằng Ankara lại "đanh thép" đến vậy.
Chưa hết đâu nhé, ngay ngày hôm sau, mặc dù biết Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi real hard nhưng Không quân Syria vẫn "cố đấm ăn xôi" (có lẽ nghĩ may mắn sẽ mỉm cười?), thế là lại có thêm 1 chiến đấu cơ nữa bị "unalive", lần này là một chiếc máy bay cường kích hạng nhẹ kiêm huấn luyện phản lực L-39.
Mất tới 3 chiến đấu cơ trong vòng 24h (đau không mọi người? ), Không quân Syria lúc này mới biết sợ, toàn bộ máy bay của họ buộc phải ngừng xuất kích nếu không muốn tiếp tục "bay màu".
Truyền thông thế giới và Trung Đông sôi sục trước sự kiện chưa từng có này, Thổ Nhĩ Kỳ đã flex sức mạnh cho cả thế giới thấy họ "không phải dạng vừa đâu nha"
Trước đó, vào năm 2015, khi Không quân Nga vừa "đặt chân" tới Syria, một chiếc máy bay ném bom Su-24 của họ cũng bị tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ "cho về vườn" rồi đó.
Sự kiện này một thời gây chấn động vì lo Nga sẽ trả đũa, nhưng plot twist là Tổng thống Nga Putin đã hóa giải một cách thần kỳ, còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thì phải đổi chiều từ đối đầu sang bắt tay hợp tác. Quay xe nhanh vãi~
Tất nhiên, còn có một sự kiện đặc biệt nữa khiến Ankara phải "thần phục" đó là Nga cứu ông Erdogan khỏi một bàn thua trông thấy khi cảnh báo sớm âm mưu đảo chính, giúp người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ lật ngược thế cờ. Nợ nhau nhiều rồi đấy!
Không quân Syria bay trở lại rồi, sắp có thảm kịch tiếp theo?
Trong vòng 24h qua, các chiến đấu cơ Không quân Syria kết hợp cùng Không quân Nga liên tiếp xuất kích "thả bom như mưa" vào nhiều vị trí của phiến quân thánh chiến ở phía Đông tỉnh Latakia thuộc Tây Bắc Syria. Thị trấn chiến lược vùng cao Kabani đang chìm trong những đợt mưa bom, đạn pháo và tên lửa của Quân đội Syria nha!
Tại khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là nằm trong "vành đai an toàn" này có các nhóm thánh chiến cứng đầu như HTS, TIP và Hurras Al-Deen, ít nhiều được Ankara "chống lưng".
Từ lâu Quân đội Syria và các lực lượng Nga đã muốn "nhổ tận gốc trốc tận rễ" những tay súng phiến quân từng nhiều lần lợi dụng địa hình hiểm trở tấn công bằng hỏa lực pháo, rocket và UAV tự chế nhằm vào các khu dân cư đông đúc ven biển và đặc biệt là căn cứ sân bay chiến lược Khmeimim - đầu não của Quân đội Nga tại Syria đó.
Một khi Quân đội Syria đánh bại phiến quân ở đây, "safe zone" của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị thu hẹp đáng kể, con bài mặc cả của họ sẽ mất giá trị nghiêm trọng. Vì vậy, rất có thể một lần nữa Ankara sẽ lại "ra tay" không thương tiếc với chiến đấu cơ Không quân Syria. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể "xuống tay" bất cứ lúc nào đấy! Bởi vì:
Thứ nhất, Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi rất sát các chuyến bay của mọi chiến đấu cơ Nga và Syria ngay từ khi cất cánh tại các sân bay, bám sát đường bay của từng chiếc một nên việc "lock on" là không khó, nhất là khi các máy bay Su-24, L-39 Không quân Syria có hệ thống phòng hộ, gây nhiễu kém hơn nhiều so với máy bay Nga.
Việc theo dõi chặt đường bay sẽ giúp phòng không - không quân Thổ Nhĩ Kỳ tránh bắn nhầm máy bay ném bom Su-24 Nga (tất nhiên xác suất vẫn có chứ!) nhưng với máy bay Không quân Syria thì khác, trừ khi chiến đấu cơ 2 nước xuất kích đồng thời, bay lẫn vào nhau và cùng tấn công vào một khu vực mục tiêu.
Thứ hai, Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn lực lượng tại chỗ để "action" luôn. Ngoài tiêm kích F-16 bay tuần tiễu liên tục trên không phận nước nhà có thể phóng tên lửa từ xa vào lãnh thổ Syria thì Thổ Nhĩ Kỳ còn có các tổ hợp tên lửa phòng không khá xịn sò bố trí sẵn ở Idlib và khu vực gần biên giới, đủ sức bao quát toàn bộ vùng Idlib và vùng núi phía Đông Latakia.
Tuy vậy, do khu vực Kabani nhiều đồi núi khiến các tổ hợp tên lửa phòng không Thổ Nhĩ Kỳ gặp hạn chế nhất định, nhưng với các tiêm kích F-16 thì khác, chúng bay cao nên có tầm trinh sát lớn và rộng hơn, chỉ cần có lệnh là khai hỏa trúng đích được ngay. Smooth như bơ! ️
Thứ ba, như đã nói ở trên, Kabani có địa hình "núi non hiểm trở", muốn đánh hiệu quả rất khó. Thực tế đã chứng minh trong suốt nhiều năm qua, Quân đội Syria với vũ khí trang bị hiện đại có Không quân Nga-Syria yểm trợ hỏa lực max level nhưng vẫn không thể làm gì được, phiến quân vẫn trụ vững và thậm chí đã nhiều lần gây ra những tổn thất cực lớn với quân chính phủ. Kiên cường vãi! ️
Hiện nay, nếu muốn đánh Kabani mà không có chiến đấu cơ yểm trợ hỏa lực thì rõ là "mission impossible", vì thế nhiều khả năng Không quân Syria sẽ bất chấp nguy hiểm để xuất kích ném bom làm mềm chiến trường, tạo điều kiện cho bộ binh tấn công.
Nguồn: soha.vn