Mới đây, ông Alexei Pushkov - Chủ tịch Ủy ban Chính sách Thông tin thuộc Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện nha) đã có màn "bóc phốt" lý do thật sự khiến Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Và plot twist là... nó liên quan đến chính trị nhiều hơn quân sự đó các bạn ơi!
Theo Thượng nghị sĩ Pushkov, việc Thổ Nhĩ Kỳ mua vũ khí của Nga chủ yếu là muốn "flex" sức mạnh chính trị chứ không đơn thuần là nâng cấp vũ khí.
"Việc mua các hệ thống tên lửa phòng không của Nga, bất chấp sức ép và lời đe dọa trừng phạt từ phía Mỹ (đã tuyên bố nhưng chưa áp dụng), là một minh chứng cho thấy vị trí đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO và là lời tuyên bố bằng hành động thực tế của nước này về chính sách đối ngoại tự chủ, không phụ thuộc vào liên minh", ông Pushkov chia sẻ.
Nói đơn giản là: "Tui muốn làm gì thì làm, ai cấm cũng không nghe" - vibe độc lập kiểu Thổ Nhĩ Kỳ đây rồi!
Thêm vào đó, ông Pushkov còn nhấn mạnh rằng sau khi mua S-400, các "đồng minh phương Tây chính thức" của Tổng thống Recep Erdogan đã phải thay đổi thái độ với ông luôn á.
"Thông qua việc mua hệ thống vũ khí của Nga, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã củng cố mối quan hệ đối tác với Moscow, mối quan hệ không bằng phẳng, có mâu thuẫn, nhưng vẫn duy trì tránh để xảy ra khủng hoảng, qua đó nâng cao uy tín của Ankara trên trường quốc tế", Thượng nghị sĩ Pushkov nhận định. Tạm hiểu là chơi với cả Nga lẫn phương Tây, ai cũng phải tính đến mình nha!
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã xác nhận việc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-400 ở thành phố Sinop, và khẳng định đây là kế hoạch theo đúng hợp đồng.
Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố cảnh báo quốc tế NAVTEX về một cuộc tập trận pháo binh ở khu vực Sinop biển Đen từ ngày 13-17/10. Theo một nguồn tin trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng không S-400, và all các tên lửa được bắn ra đều đánh trúng mục tiêu luôn nha! Chuẩn không cần chỉnh!
Còn ông Akar thì giải thích thêm rằng việc mua S-400 không có nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ "unfriend" NATO đâu, Ankara vẫn sẵn sàng mua cả hệ thống Patriot của Mỹ nếu có điều kiện tốt.
"Việc mua S-400 không phải là sở thích mà là sự cần thiết và không có nghĩa là chúng tôi sẽ xa rời NATO. Nhưng nếu cần và nếu được đảm bảo về chuyển giao công nghệ, sản xuất chung cũng như tiến độ giao hàng, thì chúng tôi có thể mua Patriot hoặc SAMP-T", ông Akar cho biết. Tức là "ai cho điều kiện ngon hơn thì mua của người đó" - rất hợp lý!
Nhắc lại chút background nha: Thỏa thuận cung cấp 4 sư đoàn S-400 được ký kết vào tháng 9/2017 với giá trị lên tới 2,5 tỉ USD (khủng ghê luôn! ). Đây là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 400 km và tiêu diệt các mục tiêu trên không (máy bay, tên lửa, UAV...) từ độ cao 5m đến 27km.
Một tổ hợp S-400 thường có 8 bệ phóng di động (4 ống phóng/bệ) với 32 tên lửa và một trạm chỉ huy, đi kèm xe radar đa năng, radar đo độ cao cùng xe điều khiển. Radar của S-400 còn có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 600 km nữa nha - xịn sò phết!
Nguồn: soha.vn