Thổ Nhĩ Kỳ dừng tìm kiếm người sống sót, chuyển sang giai đoạn tái thiết sau động đất kinh hoàng

NhimYeu3032

New member
8fb96903b7b0f330167d.jpg


Sau 13 ngày kể từ trận động đất kinh hoàng, đến ngày 19/2, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức tuyên bố dừng hoạt động tìm kiếm ở hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng để bắt đầu giai đoạn tái thiết

Con số thương vong lên đến hơn 40.689 người tính đến ngày 19/2, và dự kiến còn tăng thêm vì vẫn còn nhiều người mất tích hoặc mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trận động đất đã phá hủy khoảng 70.000 tòa nhà, 264.000 căn hộ - nghe thôi đã thấy đau lòng rồi Thiệt hại kinh tế tại 10 tỉnh bị ảnh hưởng ước tính lên tới 85 tỷ USD, trong đó 70,8 tỷ USD là thiệt hại về các tòa nhà dân cư.

7da5d72bb506109b3fbb.jpg


Đến tối 19/2, Cơ quan Quản lý thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo kết thúc công tác tìm kiếm và cứu hộ ở hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng, ngoại trừ hai tỉnh Hatay và Kahramanmaras vẫn tiếp tục hoạt động.

Trước đó, lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước (trong đó có cả Việt Nam mình nữa nhé!) đã không ngừng nghỉ tìm kiếm dấu hiệu sự sống dưới các đống đổ nát.

6c2e9f81af82f314e447.jpg


Ông Yunus Sezer - người đứng đầu Cơ quan Quản lý thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ - cho biết đây là thảm họa lớn nhất trong lịch sử nước này. Hậu quả của trận động đất kép cùng hàng nghìn dư chấn sau đó không chỉ giới hạn ở 11 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng. Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã phải trưng dụng một tàu hải quân thành bệnh viện dã chiến tạm thời ở cảng Iskenderun để hỗ trợ các bệnh viện đang quá tải ở miền Nam, đặc biệt ở khu vực Hatay

Song song với việc ngừng tìm kiếm, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát và tái thiết. Phó Tổng thống Fuad Oktay đã khởi động chiến dịch "Nhà của tôi cũng là nhà của bạn" để kêu gọi các nhà hảo tâm đang có nhiều nhà tự nguyện cung cấp miễn phí hoặc cho thuê với giá hợp lý cho những người bị ảnh hưởng. Ngoài ra mọi người cũng có thể quyên góp để giúp các gia đình trả tiền thuê nhà trong khuôn khổ chiến dịch này.

1e79f33258e545134ad2.jpg


Tuy nhiên, nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lo lắng và không biết đến bao giờ cuộc sống mới có thể trở lại như trước.

Anh Sanza - một người dân Thổ Nhĩ Kỳ - chia sẻ: "Tôi không biết bao giờ cuộc sống của người dân vùng động đất có thể trở lại như xưa. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác và giúp đỡ từ các nước và cộng đồng quốc tế để chúng tôi tái thiết. Phụ thuộc trực tiếp vào sự hỗ trợ xây dựng các tòa nhà và thành phố như trước".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top