Thổ Nhĩ Kỳ chơi chiêu "hòa giải" Trung Đông: Cao tay hay tự đào hố cho mình?

HeoCandy6332

New member
40680c3d0dc0c79a8a5d.jpg


Các bạn ơi, Thổ Nhĩ Kỳ đang cố "làm mai" cho Saudi Arabia và Iran, nhưng mà... có vẻ như đang tự dìm mình đấy! Các chuyên gia trên The NY Times đang bóc phốt chiêu bài này nè.

Chuyện là hồi trước Saudi Arabia xử tử giáo sĩ Sheikh Nimr al-Nimr cùng 46 người khác vì tội khủng bố, xong dân Iran nổi điên đập phá Đại sứ quán Saudi ở Tehran. Mối quan hệ hai nước căng như dây đàn luôn

Thổ Nhĩ Kỳ muốn làm "anh cả" Trung Đông

Thổ Nhĩ Kỳ - nước mà người Hồi giáo dòng Sunni chiếm đa số - đã âm thầm ấp ủ tham vọng trở thành trùm của cộng đồng Sunni ở Trung Đông từ lâu rồi

Để đạt được mục tiêu xịn xò này, Thổ Nhĩ Kỳ phải đứng trung lập giữa drama Saudi-Iran. Trong khi các nước như Bahrain, Kuwait và UAE đều đứng về phe Saudi, thì Thổ Nhĩ Kỳ lại chọn cách... xoa dịu mọi chuyện, tự nhận làm "trọng tài" luôn

032b8656a9b22da323f7.jpg


Thời điểm người Iran xuống đường phản đối, đòi xử tử cả gia đình hoàng gia Saudi, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã lên tiếng cảnh báo: "Bà con ơi, đừng làm căng nữa, khu vực đang nóng rồi!"

Còn phát ngôn viên Numan Kurtulmus thì khéo léo nhắc: "À mà Thổ Nhĩ Kỳ mình không có hình phạt tử hình đâu nha" - câu này nghe qua thì vô tình nhưng các chuyên gia đọc được sub là đang chỉ trích Saudi đấy

Ngoại giao kiểu "ngồi trên hai ghế"

Hiện tại Ankara đang cố vá lại quan hệ với Saudi sau khi bị nứt vì ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo ở Ai Cập (mà Saudi ghét lắm). Đồng thời cũng muốn hàn gắn với Iran, dù hai bên đang đánh nhau via-via ở Syria

Về vụ Syria này: Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi cùng team "đá" Tổng thống Assad (người Sunni), trong khi Iran lại "bias" cứng Assad. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cố tách bạch: "Chuyện Syria là chuyện Syria, chuyện kinh tế là chuyện kinh tế nha mấy bro!"

Lý do thì đơn giản thôi: Thổ Nhĩ Kỳ phải nhập khẩu gas của Iran, nhất là lúc này đang beef với Nga nữa chứ

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn đang thực hiện một động thái lớn hơn: quay về với phương Tây. Khủng hoảng nhập cư giúp họ gần EU hơn, chuyện với Nga thì lại khiến họ phải dựa vào NATO. Thậm chí còn đàm phán nối lại quan hệ với Israel luôn đó!

9ce1420eb37523bafc01.jpg


Nhưng mà... có giữ được trung lập không?

Trong khi Thủ tướng Davutoglu và phó Thủ tướng Kurtulmus cẩn thận từng câu từng chữ, thì Tổng thống Erdogan lại... khá là thiên vị Saudi á

Ông ấy gọi Iran là "hai mặt": "Phản đối giết một giáo sĩ nhưng lại ủng hộ Assad - người đã giết hàng nghìn người Syria. Vậy cũng gọi là logic à?" ☠️

"Người ta im lặng trước tội ác hàng loạt, giờ một người chết là làm loạn cả thế giới" - Erdogan phát biểu thẳng thừng. "Các người viện trợ cho ai? Cho tên giết người Assad! Các người sẽ không rửa sạch được tội lỗi đâu."

Erdogan cũng từ chối chỉ trích vụ xử tử của Saudi, gọi đó là "vấn đề nội bộ"

Vậy Thổ Nhĩ Kỳ có làm được "trọng tài" không?


Một số chuyên gia vẫn lạc quan. Erdem Aydin - chuyên gia về Iran - cho rằng: "Ankara có quan hệ với cả hai bên nên là trung gian hoàn hảo đó! Saudi cần thiết cho Syria, Iran cần thiết cho kinh tế. Ez game!" ✨

Nhưng nhiều người khác lại bi quan hơn. Tehran không bao giờ tin Thổ Nhĩ Kỳ được, nhất là khi thấy họ:
• Ủng hộ Saudi đánh Yemen
• Tham gia liên minh quân sự với Saudi

Gonul Tol - giám đốc Viện nghiên cứu Trung Đông ở Washington - nhận xét: "Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể đóng vai trò quyết định trong việc hòa giải đâu."

Hai nước Thổ Nhĩ Kỳ-Saudi giờ ngày càng thân thiết, cùng lo ngại về Iran ủng hộ Assad và tài trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Ông Tol phân tích: "Thắt chặt với Saudi là cách Ankara cân bằng lại ảnh hưởng đang tăng của Iran ở Syria và Iraq. Nhưng chiến lược này không thông minh tí nào nếu muốn làm trung gian hòa giải đâu nha!"

Tóm lại là Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi ván cờ rất khó, ngồi trên hai ghế mà sắp té xuống đất rồi đó các bạn ơi!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top