PandaBong5742
New member
Khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ đang phải gánh chịu trận mưa lũ kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người
Mấy ngày qua, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục hứng chịu thiên tai không ngừng nghỉ. Chưa đầy 2 tháng sau trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter khiến hơn 52.000 người ở địa phương và Syria thiệt mạng, thì khu vực đông nam nước này lại phải đối đầu với cơn mưa khủng và lũ lụt tàn phá. Tính đến ngày 18/3, đã có ít nhất 16 người không qua khỏi
Video ghi lại cảnh đường phố ngập như sông ở Thổ Nhĩ Kỳ thật sự nhói lòng
Hai tỉnh Adiyaman và Sanliurfa - những nơi đang trong giai đoạn đầu tái thiết sau thảm họa động đất - lại là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trận mưa kéo dài từ ngày 14/3 đã gây ra lũ lụt khủng khiếp. Nhóm tìm kiếm cứu nạn của chính quyền cho biết chỉ trong 24 giờ, tỉnh Adiyaman ghi nhận lượng mưa lên tới 136mm còn Sanliurfa là 111mm.
Không chỉ thiệt hại về người, tài sản cũng bị cuốn trôi tan hoang. Trên đường phố, các xe cộ bị lũ cuốn đi như rác, người dân bất lực trong dòng nước đục ngầu chờ đợi cứu hộ, còn đường sá thì gãy nát, xé toang dưới sức tàn phá liên tục của lũ dữ
Salih Ayhan, thống đốc tỉnh Shanliurfa cho biết chưa bao giờ có trận lũ nào khủng khiếp như vậy ở khu vực này, đồng thời kêu gọi người dân khẩn cấp sơ tán khỏi tầng một và tầng hầm.
Trong khi đó, một trận động đất vừa phải vừa làm rung chuyển một thành phố ở đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm (16/3). Trận động đất 4,8 độ richter có tâm chấn ở thành phố Bolu, cách Istanbul khoảng 162 dặm về phía đông.
Thị trưởng Bolu - Tanju Ozcan - cho biết may mắn là không có báo cáo về thiệt hại đối với tòa nhà nào trong thành phố, nhưng nhiều người đã hoảng loạn chạy ra ngoài. Các bác sĩ đã phải xử lý nhiều trường hợp chấn thương do hoảng loạn. Một số người cũng bị thương sau khi liều mạng nhảy từ ban công xuống
Nguồn: kenh14.vn